“Người đàn ông vô trách nhiệm là người chỉ nói thôi, không chịu làm, không giải quyết hậu quả của họ”.
![]()
Vừa qua, tại chương trình Ăn ngon mặc đẹp yêu đời, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã chia sẻ quan điểm tình yêu của mình và nói thẳng về chồng cũ và lý do chia tay.

Cô nói: “Tôi sẽ tan vỡ với một người đàn ông vô trách nhiệm và sẽ đồng hành cùng một người đàn ông có trách nhiệm đến hơi thở cuối cùng.
Có thể vì thời thế lúc đó khiến người đàn ông ấy chưa may mắn, tôi cũng không sao. Vợ chồng mà, có lúc nọ lúc kia.
Người đàn ông vô trách nhiệm là người chỉ nói thôi, không chịu làm, không giải quyết hậu quả của họ, để hậu quả hệ lụy đến cả một gia đình, tôi sẽ lựa chọn ôm con ra chỗ khác, ở vùng khác an toàn hơn.
Trách nhiệm phải đi với sự tôn trọng. Nhiều người đàn ông ích kỷ, họ suy nghĩ theo cách của họ và cho rằng như thế mới là đúng. Họ phải bảo toàn cái cảm xúc của họ, bảo toàn cuộc sống của họ hoặc dựa dẫm vào tôi quá, khiến tôi mệt mỏi.
Khi tôi mệt quá rồi, tôi cũng có bảo họ rằng em đang rất mệt, anh có thể đỡ đần cho em được không. Họ lại nói thẳng với tôi rằng họ đang lo đây nhưng không lo được. Hoặc, chính họ cũng không biết phải làm sao, chỉ biết hứa hẹn.