Diễn viên gạo cội Lee Soon Jae đã trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 25/11, hưởng thọ 91 tuổi. Ông nổi tiếng với khán giả Việt Nam qua vai diễn trong “Gia đình là số 1”.
Chosun đưa tin “ông nội quốc dân” Lee Soon Jae qua đời ở tuổi 91 rạng sáng 25/11. Dù tuổi cao, Lee Soon Jae vẫn duy trì lịch làm việc dày đặc cho đến khi sức khỏe bắt đầu giảm sút vào cuối năm 2024. Khi đó, ông hủy các lịch diễn sân khấu để tập trung điều trị.
Ông nội quốc dân Lee Soon Jae qua đời ở tuổi 91.
Lee Soon Jae sinh năm 1934 tại Hoeryong, tỉnh Bắc Hamgyong (nay thuộc Triều Tiên) theo ông bà chuyển đến Seoul khi mới bốn tuổi. Trên hộ tịch, năm sinh của ông được ghi là 1935.
Sau khi theo học ngành triết học tại Đại học Quốc gia Seoul, ông bị cuốn hút bởi điện ảnh. Truyền cảm hứng từ màn hóa thân Hamlet của Laurence Olivier, ông quyết tâm theo đuổi nghề diễn. Nam diễn viên ra mắt năm 1956 với vở Beyond the Horizon, sau đó gia nhập đài TBC năm 1965 với tư cách diễn viên độc quyền thế hệ đầu, hoạt động song song ở truyền hình, điện ảnh và sân khấu.
Ông tham gia loạt phim truyền hình nổi tiếng như Dongui Bogam, See You Again, Men of the Bathhouse, Rustic Period, Ngôi sao khoai tây, Xin chào tổng thống, Mom’s Dead Upset… tổng cộng khoảng 140 tác phẩm. Theo tư liệu, có thời điểm ông góp mặt trong hơn 30 phim mỗi tháng, kể cả vai nhỏ.

Một trong những vai diễn biểu tượng của ông là nhân vật người cha gia trưởng trong “What on Earth is Love” (1991-1992), bộ phim đạt tỷ suất người xem tới 65% và phản ánh lớn đến hình ảnh người đàn ông trụ cột trong bối cảnh xã hội thời đó.
Ở phim The Legendary Doctor – Hur Jun”(1999), ông vào vai Yu Ui Tae, người thầy nghiêm khắc của nhân vật chính. Ông cũng đảm nhiệm nhiều vai nặng ký trong các phim cổ trang như The merchant (2001) và Lee San, Triều đại Chosun (2007).
Dù đã là cây đại thụ của làng diễn xuất, Lee Soon Jae vẫn mở rộng phạm vi vai diễn. Bước sang tuổi 70, ông gây bất ngờ khi rũ bỏ hình tượng nghiêm nghị để thử sức với vai hài trong sitcom “Gia đình là số phần 1” (2006, 2009), vai diễn giúp ông nổi đình đám với khán giả châu Á và được gọi với cái tên “ông nội quốc dân”.\
Trong những năm cuối đời, ông vẫn tận tụy sân khấu với các vở Death of a Salesman, The Story of an Old Couple, Salut d’amour, The Student and Monsieur Henri và King Lear…
Trước khi tạm ngừng hoạt động vào tháng 10 vì lý do sức khỏe, ông vẫn kịp góp mặt trong vở Waiting for Waiting for Godot và phim truyền hình KBS 2TV Chú chó biết tuốt, dốc toàn bộ tâm huyết cho những vai diễn cuối. Năm 2024, ông trở thành nghệ sĩ cao tuổi nhất nhận giải Daesang tại KBS Drama Awards.
Lee Soon Jae từng có thời gian ngắn hoạt động chính trị, được bầu làm nghị sĩ khóa 14 trong cuộc tổng tuyển cử năm 1992 tại khu vực Jungnang-ga (Seoul) với tư cách ứng viên của đảng Dân chủ Tự do. Ông từng giữ vai trò phát ngôn viên và tổng thư ký Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật.
Suốt nhiều năm, ông tích cực hỗ trợ thế hệ trẻ, giảng dạy với tư cách giáo sư danh dự tại khoa Nghệ thuật biểu diễn của Đại học Gachon.
https://tienphong.vn/ong-noi-quoc-dan-qua-doi-post1799189.tpo
News
5 anh em cãi vã om sòm ngay trong đám giỗ mẹ vì 2 yến thịt lợn
Chẳng nhà ai như gia đình tôi, chị dâu, em chồng lớn tiếng cãi nhau ngay trong đám giỗ mẹ chỉ vì 2 yến thịt lợn, khiến tình cảm rạn nứt. Bố tôi mất đã nhiều năm. 2 năm trước,…
Một gia đình 4 người lần lượt đi xuống tầng hầm và không bao giờ trở lại: Thủ phạm hóa ra lại là củ khoai tây
Bé gái 8 tuổi – người duy nhất sống sót trong nhà đã phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Tờ Mirror đưa tin về vụ việc xảy ra ở Laishevo vào ngày 27 tháng 10 năm 2014. Một cô…
Hơn 90% người dùng điện thoại iPhone không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ cạnh camera
Chiếc lỗ nhỏ cạnh cụm camera sau là chi tiết quen thuộc với người dùng iPhone, nhưng không nhiều người biết công dụng thực sự của nó. Nếu quan sát mặt sau của iPhone, không ít người sẽ nhận thấy…
Sát Tết dương, nhà chồng báo lên chơi 20 người, ăn uống nhậu nhẹt thả phanh còn đi siêu thị mua núi đồ, bắt con dâu chi hết
Lan và Minh sống ở căn nhà ba tầng khang trang giữa Hà Nội. Tết Dương lịch năm nay rơi vào cuối tuần dài, Minh hào hứng bảo vợ: “Nghỉ mấy ngày, mình đi Đà Lạt chơi cho mát”. Lan…
Vợ đi công tác 1 tháng, tôi đến tìm vợ cũ nhưng người mở cửa khiến tôi sốc đứng không vững
Cửa mở và tôi chết lặng. Không phải vợ cũ… Vợ tôi đi công tác đúng một tháng, chuyến đi dài nhất kể từ ngày cưới. Trước lúc đi, cô ấy còn cẩn thận dặn từng việc nhỏ trong nhà,…
Đúng ngày đầy tháng của con, tôi bật lại mẹ chồng ngay giữa bữa tiệc gia đình, chồng lao vào t;á;t tôi không chút thương xót
Chỉ một câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ chồng trong ngày đầy tháng con, tôi không kìm được mà bật lại. Cái giá phải trả là một cái tát từ chồng và phải ôm con bỏ về nhà…
End of content
No more pages to load