×
×

Danh ca Bảo Yến: “Tôi sống l-ủi th-ủi như vậy từ lúc anh Quốc Dũng m//ất”

Danh ca Bảo Yến: “Tôi sống l-ủi th-ủi như vậy từ lúc anh Quốc Dũng m//ất”

“Khi tôi đã sống đơn độc, không màng sự đời nữa thì cũng không khác gì thiền tịnh” – Bảo Yến nói.

Tại chương trình Bước chân dĩ vàng The Jimmy TV tuần này, danh ca Bảo Yến đã chia sẻ về cuộc sống ở tuổi U70 sau khi chồng là nhạc sĩ Quốc Dũng qua đời.

Danh ca Bảo Yến: "Tôi sống lủi thủi như vậy từ lúc anh Quốc Dũng mất"- Ảnh 1.

Bảo Yến

Chị nói: “Tôi sống lủi thủi như vậy từ lúc anh Quốc Dũng mất. Phải như vậy tôi mới đạt đạo. Một ngày của tôi bây giờ nếu không đi hát sẽ dành trọn để nghe kinh Phật. Tôi thấm trọn các câu kinh sách mà Đức Phật dạy. Tôi niệm Phật, còn chuyện ngồi thiền thì quá cũ với tôi rồi.

Khi tôi đã sống đơn độc, không màng sự đời nữa thì cũng không khác gì thiền tịnh. Tôi không vấn vương gì cuộc đời. Từ hồi anh Quốc Dũng còn sống tới khi anh mất thì tôi cũng vậy, không liên quan gì tới cuộc đời. Tôi cứ trầm ngâm như vậy, nghiền ngẫm kinh Phật. Tôi niệm Phật mỗi ngày để giữ cái tâm thanh tịnh và giác ngộ”.

Bảo Yến cũng hé lộ về bản thân sau khi giải nghệ: “Sau khi tôi nghỉ hát, có lẽ cái tâm tôi sẽ trở về như 9 năm tôi tu tập trước đây. Tôi sẽ trở về trạng thái như vậy, cái tâm tịnh hơn. Tôi từng bỏ 9 năm để tu tập, không đi hát, không giao lưu hay ra ngoài.

Nguồn: https://soha.vn/danh-ca-bao-yen-toi-song-lui-thui-nhu-vay-tu-luc-anh-quoc-dung-mat-198251214143203696.htm

Related Posts

Our Privacy policy

https://bantinnhanh24.com - © 2025 News