Ít ai biết rằng phía sau thành công vang dội của thẩm mỹ viện Mailisa là người chồng kém 10 tuổi – doanh nhân Hoàng Kim Khánh. Anh không chỉ đồng hành cùng Phan Thị Mai gây dựng ‘đế chế làm đẹp’ hàng đầu Việt Nam mà còn được biết đến với lối sống sang trọng, cùng bộ sưu tập siêu xe hiếm có khiến cộng đồng mạng không ngừng bàn tán.
Mới đây, doanh nhân Hoàng Kim Khánh – người được biết đến là chồng Mailisa (Phan Thị Mai) trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau loạt thông tin các trụ sở của Mailisa bị cơ quan chức năng kiểm tra. Hình ảnh và thông tin về cặp vợ chồng quyền lực này nhanh chóng lan truyền, khiến cư dân mạng tò mò về hành trình vươn lên và cuộc sống xa hoa hiện tại của họ.
Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, Hoàng Kim Khánh sinh năm 1985, quê gốc Hải Dương (cũ – nay là Hải Phòng), xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo. Từ nhỏ, anh đã phải phụ giúp cha mẹ làm ruộng, sớm bươn chải để mưu sinh. Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật, doanh nhân Mailisa quyết định rẽ hướng sang kinh doanh khi nhận ra niềm đam mê của mình nằm ở lĩnh vực truyền thông và thương hiệu. Anh mạnh dạn theo học thêm ngành quản trị kinh doanh, rồi khởi nghiệp bằng một công ty truyền thông riêng.
Vợ chồng Mailisa.
Chính trong giai đoạn này, Hoàng Kim Khánh có cơ duyên gặp Phan Thị Mai, người phụ nữ mạnh mẽ đang từng bước xây dựng thương hiệu thẩm mỹ viện Mailisa. Ban đầu, cả hai hợp tác trong công việc, sau đó nảy sinh tình cảm và nên duyên vợ chồng dù chênh lệch 10 tuổi cùng nhiều rào cản về hoàn cảnh. Khi đó, Phan Thị Mai đã là mẹ đơn thân, nhưng sự chân thành, điềm tĩnh và bản lĩnh của chồng Mailisa khiến cô tin tưởng đồng hành.
Sau khi kết hôn, doanh nhân Hoàng Kim Khánh và Phan Thị Mai cùng điều hành thẩm mỹ viện Mailisa, biến một cơ sở làm đẹp nhỏ trở thành chuỗi thương hiệu hàng đầu Việt Nam với hàng chục chi nhánh trải dài khắp cả nước. Theo dữ liệu từ Người Quan Sát, phần lớn các pháp nhân trong hệ thống Mailisa đều do Hoàng Kim Khánh hoặc Phan Thị Mai đứng tên, hoạt động độc lập theo mô hình công ty TNHH hoặc TNHH MTV. Điều đáng chú ý là toàn bộ vốn đều thuộc sở hữu gia đình, không có yếu tố góp vốn từ bên ngoài, minh chứng cho sự kiểm soát chặt chẽ của hai doanh nhân Mailisa trong mô hình kinh doanh của mình.
Hệ thống Mailisa đều do Hoàng Kim Khánh hoặc Phan Thị Mai đứng tên.
Chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa được định hướng phát triển theo tiêu chí “trao gửi vẻ đẹp tự nhiên”, tập trung vào các dịch vụ phun xăm, điều trị da và phẫu thuật thẩm mỹ công nghệ cao. Các cơ sở đều được trang bị máy móc hiện đại, được cấp phép bởi Sở Y tế và tuân thủ quy trình an toàn nghiêm ngặt. Nhờ đó, Mailisa trở thành thương hiệu được nhiều khách hàng tin tưởng trong suốt gần ba thập kỷ qua.
Không chỉ nổi tiếng trong giới làm đẹp, doanh nhân Hoàng Kim Khánh và Phan Thị Mai còn khiến công chúng choáng ngợp bởi thú chơi siêu xe xa xỉ. Từ năm 2017, chồng Mailisa bắt đầu sưu tầm những mẫu xe thể thao độc bản, khẳng định đẳng cấp riêng. Theo trang 24h, bộ sưu tập của anh có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng, gồm những “siêu phẩm” như Koenigsegg Regera trị giá gần 200 tỷ đồng, McLaren Senna hơn 40 tỷ đồng, Lamborghini Aventador S khoảng 50 tỷ đồng, cùng dàn xe sang như Ferrari 488 Pista Spider, Porsche 911 Turbo S, Aston Martin V8 Vantage, Morgan Plus Six… Mỗi lần xuất hiện cùng dàn siêu xe, doanh nhân Mailisa Hoàng Kim Khánh đều trở thành tâm điểm chú ý của giới yêu xe trong và ngoài nước.
Dàn siêu xe của cặp đôi.
Sự xa hoa ấy khiến dư luận không khỏi tò mò về nguồn thu và quy mô tài sản của vợ chồng Phan Thị Mai. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, doanh thu từ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa cùng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm, thiết bị làm đẹp và đào tạo nghề chính là nền tảng vững chắc giúp họ có được khối tài sản “khủng” như hiện nay.
Trên các nền tảng mạng xã hội, chồng Mailisa thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên siêu xe, du thuyền và biệt thự triệu đô, song vẫn giữ lối sống kín tiếng, ít khi tham gia phát ngôn trước truyền thông. Anh từng chia sẻ rằng tài sản vật chất chỉ là “phần thưởng” cho sự nỗ lực, còn điều khiến anh tự hào nhất là có một người vợ cùng chí hướng, đồng hành trong suốt hành trình khởi nghiệp.
Nguồn: https://www.techz.vn/180-1125-5-chong-kem-10-tuoi-cua-ba-trum-mailisa-he-lo-than-the-va-khoi-tai-san-xa-hoa-cua-doanh-nhan-hoang-kim-khanh-ylt667740.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load