Sau Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, nước lũ đang dồn về phía tỉnh Bắc Ninh.
Mực nước lũ trên sông Thương (Bắc Ninh) đã vượt mức lũ lịch sử năm 2008. Ảnh: Dự báo Thời tiết VTV
Tối 8.10, theo Trung tâm Thời tiết – Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam, sau Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, nước lũ đang dồn về phía tỉnh Bắc Ninh.
Theo đó, trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn đã vượt mức lũ lịch sử năm 2008, dự báo tối, đêm nay sẽ đạt đỉnh là 18,30m, trên báo động 3 khoảng 2,3m và cao hơn mức lũ lịch sử khoảng 88cm.
Trên sông Thương, tại trạm Phủ Lạng Thương dự báo sáng sớm mai (9.10) sẽ đạt đỉnh là 7,70m, cao hơn báo động 3 và khả năng cao hơn mức lũ lịch sử khoảng 18cm.
Trên sông Cầu, tại trạm Đáp Cầu dự báo sáng sớm mai sẽ đạt đỉnh 7,40m, cao hơn trên báo động 3 khoảng 1,1m.
Nước sông Cầu dâng cao khiến nhiều ngôi nhà tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh chìm sâu trong biển nước, chiều 8.10. Ảnh: Vân Trường
Tin phát lúc 19h ngày 8.10 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ ngày 8 – 10.10, mực nước lũ trên các sông như sau:
Trên sông Lục Nam:
Tại trạm Lục Nam xuống mức (4,40 – 4,50m), trên báo động 1.
Trên sông Thương:
Tại Cầu Sơn (18,30 – 18,50m), trên báo động 3.
Tại trạm Phủ Lạng Thương (7,70 – 7,80m), trên báo động 3.
Trên sông Cầu:
Tại trạm Đáp Cầu (7,10 – 7,30m), mức trên báo động 3.
Tại trạm Phúc Lộc Phương (9,30 – 9,50m), trên báo động 3.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Ninh cảnh báo: Trong bối cảnh đất đã ngậm đủ nước, mực nước các sông đang ở mức cao, dưới tác động của đợt mưa do bão số 11, cần chủ động đề phòng lũ lớn trên các sông gây ngập lụt ở khu vực trũng, thấp ven sông ở khu vực các xã vùng núi phía đông tỉnh (Tây Yên Tử, Tuấn Đạo, Sơn Động, Vân Sơn, An Lạc, Đại Sơn, Biên Sơn, Chũ, Nghĩa Phương, Lục Nam, Phượng Sơn) và vùng cao xã Yên Thế.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 675 triển khai nhiệm vụ cùng địa phương bảo vệ đê tả Cầu, đoạn qua xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Trịnh Lan
Trưa 8.10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đi kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Bắc Ninh.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh, địa phương đang khẩn trương tổ chức công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ dân có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát…
News
5 anh em cãi vã om sòm ngay trong đám giỗ mẹ vì 2 yến thịt lợn
Chẳng nhà ai như gia đình tôi, chị dâu, em chồng lớn tiếng cãi nhau ngay trong đám giỗ mẹ chỉ vì 2 yến thịt lợn, khiến tình cảm rạn nứt. Bố tôi mất đã nhiều năm. 2 năm trước,…
Một gia đình 4 người lần lượt đi xuống tầng hầm và không bao giờ trở lại: Thủ phạm hóa ra lại là củ khoai tây
Bé gái 8 tuổi – người duy nhất sống sót trong nhà đã phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Tờ Mirror đưa tin về vụ việc xảy ra ở Laishevo vào ngày 27 tháng 10 năm 2014. Một cô…
Hơn 90% người dùng điện thoại iPhone không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ cạnh camera
Chiếc lỗ nhỏ cạnh cụm camera sau là chi tiết quen thuộc với người dùng iPhone, nhưng không nhiều người biết công dụng thực sự của nó. Nếu quan sát mặt sau của iPhone, không ít người sẽ nhận thấy…
Sát Tết dương, nhà chồng báo lên chơi 20 người, ăn uống nhậu nhẹt thả phanh còn đi siêu thị mua núi đồ, bắt con dâu chi hết
Lan và Minh sống ở căn nhà ba tầng khang trang giữa Hà Nội. Tết Dương lịch năm nay rơi vào cuối tuần dài, Minh hào hứng bảo vợ: “Nghỉ mấy ngày, mình đi Đà Lạt chơi cho mát”. Lan…
Vợ đi công tác 1 tháng, tôi đến tìm vợ cũ nhưng người mở cửa khiến tôi sốc đứng không vững
Cửa mở và tôi chết lặng. Không phải vợ cũ… Vợ tôi đi công tác đúng một tháng, chuyến đi dài nhất kể từ ngày cưới. Trước lúc đi, cô ấy còn cẩn thận dặn từng việc nhỏ trong nhà,…
Đúng ngày đầy tháng của con, tôi bật lại mẹ chồng ngay giữa bữa tiệc gia đình, chồng lao vào t;á;t tôi không chút thương xót
Chỉ một câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ chồng trong ngày đầy tháng con, tôi không kìm được mà bật lại. Cái giá phải trả là một cái tát từ chồng và phải ôm con bỏ về nhà…
End of content
No more pages to load