Câu chuyện tìm về nguồn cội của những người con xa xứ luôn nhận được sự quan tâm và thương cảm từ cộng đồng mạng. Giống như trường hợp của chị Vân Anh (SN 1998) đang sống tại Pháp, mong muốn tìm mẹ ruột ở Việt Nam chưa gặp một lần. Năm đó vì hoàn cảnh bắt buộc nên mẹ chị mới phải gửi con lại bệnh viện, hi vọng con sẽ được một gia đình tốt nhận nuôi.
Mẹ chỉ mong con có cuộc sống tốt hơn
Mẹ của chị Vân Anh là cô Vũ Thị Chuyên (quê ở Thanh Hóa), vào TP HCM mưu sinh từ năm 18 tuổi. Cô Chuyên ở nhờ nhà ông chú, vì muốn xin đi làm nên cô đã mượn hồ sơ của bạn và đổi theo tên bạn là Nguyễn Thị Vân. Khi đã có việc làm, cô Chuyên dọn ra ngoài ở trọ.
Cũng tại xóm trọ ấy, cô quen một anh sinh viên quê ở Bà Rịa. Hai người yêu thương nhau và hứa hẹn về tương lai hạnh phúc. Thế nhưng khi chàng trai học xong đã bỏ cô Chuyên để về quê công tác, lúc đó, cô Chuyên đã phát hiện mình mang thai.
Năm đó cô mới 19 tuổi, không chồng mà ôm bụng bầu về quê sẽ bị cha la mắng và hàng xóm dị nghị, nên cô quyết ở lại thành phố để một mình sinh con. Năm 1998, sau khi sinh một bé gái tại bệnh viện Từ Dũ, cô Chuyên đã nghe theo lời khuyên của bà sơ, để con lại bệnh viện.

Người mẹ trẻ đành cho con đi khi vừa lọt lòng (Ảnh minh họa)
Lúc đó vì tuổi còn trẻ, hoàn cảnh lại khó khăn nên cô Chuyên không có cách nào khác. Cô nuốt nước mắt trao đứa con vừa lọt lòng cho bà sơ rồi lặng lẽ ra đi. Trong lòng cô chỉ hi vọng con được một gia đình tốt nhận nuôi, sẽ có cuộc sống tốt hơn khi ở với mình.
Cũng từ đó, cô không còn biết tin tức gì về con gái. Bẵng đi một thời gian, năm 2003, cô lập gia đình và có một bé trai. Chỉ sau đó 1 năm, cô phát hiện người đàn ông đang chung sống với mình đã có gia đình nên đành bỏ đi, một mình nuôi con trai khôn lớn.
Suốt những năm tháng qua, chưa khi nào cô nguôi ngoai nỗi nhớ về con gái nhưng lại chẳng có thông tin gì tìm kiếm. Cô chỉ để lại giấy tờ khi sinh con ghi tên mẹ là Nguyễn Thị Vân, sinh con năm 20 tuổi. Sau này cô trở về Thanh Hóa sinh sống, hoàn toàn không dám hi vọng về chuyện gặp lại con gái.
Con gái tìm mẹ để nói lời cảm ơn
Đứa trẻ sơ sinh năm ấy cô Chuyên để lại bệnh viện đã được bà sơ đặt tên là Nguyễn Thị Vân Anh. Ít ngày sau, chị Vân Anh được một cặp vợ chồng người Pháp nhận nuôi và đưa ra nước ngoài sinh sống. Dù được cha mẹ nuôi thương yêu, nhưng càng lớn chị Vân Anh lại càng cảm thấy mình có điểm khác so với cha mẹ.
Dần dần sự thật được hé lộ, chị Vân Anh biết mình là con nuôi và luôn mong mỏng tìm về nguồn cội. Tới khi trưởng thành, khát khao tìm người thân càng mãnh liệt, chị đã tham gia hội người Việt tại Pháp, tìm hiểu văn hóa Việt, mong muốn một ngày sẽ tìm thấy gia đình ruột ở Việt Nam.

Chị Vân Anh và cô Chuyên đã trò chuyện cùng nhau
Thật may mắn chỉ sau ít ngày chia sẻ thông tin trên kênh Tuấn Vỹ, tin vui đã đến với chị Vân Anh. Người mẹ năm xưa trao con cho bà sơ tại bệnh viện Từ Dũ đã lên tiếng nhận con. Ngay khi vừa thấy con gái qua màn hình, cô Chuyên đã rất xúc động vì gương mặt của con rất giống mình lúc trẻ.
Người mẹ xúc động nghẹn ngào, nói lời xin lỗi con. Cô cảm thấy hối hận rất nhiều, nhưng cũng rất vui vì con chủ động tìm về. Phía đầu dây bên kia, chị Vân Anh cũng bày tỏ niềm hạnh phúc, không ngờ có thể tìm được mẹ nhanh như vậy. Chị cũng cảm ơn mẹ đã lên tiếng nhận lại con, cảm ơn mẹ năm đó đã cho con đi để con có cuộc sống tốt hơn.
Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/ban-trai-bo-roi-luc-mang-bau-co-gai-thanh-hoa-nuot-nuoc-mat-cho-con-di-27-nam-sau-xay-ra-chuyen-khong-ngo-post8591514202.html