Cô giáo dạy môn hóa học tại Trường THPT Anh hùng Núp, xã Tơ Tung (Gia Lai) bị Hiệu trưởng chấm dứt hợp đồng lao động vì dùng thước kẻ đánh vào tay học sinh không làm được bài tập.
![]()
Hình ảnh ghi lại thời điểm cô giáo B. cho học sinh xếp hàng và dùng thước kẻ đánh vào tay các em – Ảnh: MXH
Ngày 12-11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai xác nhận Hiệu trưởng Trường THPT Anh hùng Núp, xã Tơ Tung, đã chấm dứt hợp đồng lao động với cô giáo P.T.H.B., giáo viên hợp đồng bộ môn hóa học tại trường này.
Quyết định được Hiệu trưởng nhà trường đưa ra sau khi video quay lại việc cô B. dùng thước kẻ đánh vào tay học sinh lan truyền trên mạng xã hội.
Theo đó, sự việc xảy ra vào các ngày 3 và 5-11 trong tiết học môn hóa tại lớp 10A. Trong giờ học, cô giáo B. gọi một số học sinh lên bảng làm bài. Học sinh nào trả lời sai hoặc chưa làm bài tập sẽ xếp hàng và bị cô dùng thước nhựa đánh vào tay nhiều lần.
Sau khi nhận thông tin, ngày 8-11, ông Nguyễn Ngọc Quản, Hiệu trưởng nhà trường, đã mời cô B. làm việc và yêu cầu viết tường trình. Đồng thời tổ chức cuộc họp với phụ huynh học sinh lớp 10A.
Tại cuộc họp, cô B. đã tường trình sự việc và nhận lỗi sai trước lãnh đạo nhà trường cùng phụ huynh học sinh. Các phụ huynh cho rằng hành vi của cô B. xuất phát từ tình yêu và sự lo lắng đối với học sinh, nhưng do thiếu kinh nghiệm xử lý nên dẫn đến sự việc không mong muốn.
Sau cuộc họp, có 14/15 phụ huynh đề nghị cô B. đến từng gia đình phụ huynh học sinh để xin lỗi và đồng ý để cô B. tiếp tục giảng dạy.
Lãnh đạo nhà trường nêu ý kiến sẽ họp hội đồng nhà trường để giải quyết và thông báo đến phụ huynh, học sinh toàn trường kết quả xử lý sau cuộc họp.
Đến ngày 10-11, trong giờ chào cờ, Hiệu trưởng nhà trường công khai xin lỗi tất cả học sinh và thông qua học sinh gửi lời xin lỗi đến phụ huynh. Sau đó, nhà trường họp hội đồng và đưa ra hình thức xử lý là cắt hợp đồng giảng dạy đối với cô B. kể từ ngày 10-11.
Ngày 12-11, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã cố gắng liên hệ vào số điện thoại của Hiệu trưởng nhà trường và cô giáo P.T.H.B. để tìm hiểu sự việc, nhưng không nhận được phản hồi.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai nói gì?
Ông Nguyễn Văn Long, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, cho hay cô B. là giáo viên hợp đồng, do nhà trường tuyển dụng nên thẩm quyền xử lý về nhân sự thuộc nhà trường.
Trong vụ việc này, ông Long cho rằng hành vi của cô B. đã vi phạm các quy định về giáo dục, điều lệ trường trung học phổ thông, xâm phạm tới thân thể học sinh. Do đó dù có tác động mạnh hay nhẹ thì cô B. cũng vi phạm điều lệ giáo dục, vi phạm các điều khoản hợp đồng lao động đã giao kết với nhà trường tại thời điểm tuyển dụng.
“Học sinh mỗi em có tính nết khác nhau, cần có nhiều hình thức giáo dục khác nhau cho phù hợp và có sự đồng hành của gia đình, xã hội. Nhưng trong mọi hình thức giáo dục, các thầy cô phải hết sức tránh các hình thức không có trong quy định. Không được thực hiện các biện pháp giáo dục không đảm bảo quy định và điều lệ không cho phép. Trong trường hợp của cô B. có thể coi là một tai nạn nghề nghiệp!” – ông Long chia sẻ.
https://tuoitre.vn/co-giao-mat-viec-vi-dung-thuoc-ke-nhua-danh-tay-hoc-sinh-so-gd-dt-noi-tham-quyen-thuoc-truong-20251112161538968.htm
News
5 anh em cãi vã om sòm ngay trong đám giỗ mẹ vì 2 yến thịt lợn
Chẳng nhà ai như gia đình tôi, chị dâu, em chồng lớn tiếng cãi nhau ngay trong đám giỗ mẹ chỉ vì 2 yến thịt lợn, khiến tình cảm rạn nứt. Bố tôi mất đã nhiều năm. 2 năm trước,…
Một gia đình 4 người lần lượt đi xuống tầng hầm và không bao giờ trở lại: Thủ phạm hóa ra lại là củ khoai tây
Bé gái 8 tuổi – người duy nhất sống sót trong nhà đã phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Tờ Mirror đưa tin về vụ việc xảy ra ở Laishevo vào ngày 27 tháng 10 năm 2014. Một cô…
Hơn 90% người dùng điện thoại iPhone không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ cạnh camera
Chiếc lỗ nhỏ cạnh cụm camera sau là chi tiết quen thuộc với người dùng iPhone, nhưng không nhiều người biết công dụng thực sự của nó. Nếu quan sát mặt sau của iPhone, không ít người sẽ nhận thấy…
Sát Tết dương, nhà chồng báo lên chơi 20 người, ăn uống nhậu nhẹt thả phanh còn đi siêu thị mua núi đồ, bắt con dâu chi hết
Lan và Minh sống ở căn nhà ba tầng khang trang giữa Hà Nội. Tết Dương lịch năm nay rơi vào cuối tuần dài, Minh hào hứng bảo vợ: “Nghỉ mấy ngày, mình đi Đà Lạt chơi cho mát”. Lan…
Vợ đi công tác 1 tháng, tôi đến tìm vợ cũ nhưng người mở cửa khiến tôi sốc đứng không vững
Cửa mở và tôi chết lặng. Không phải vợ cũ… Vợ tôi đi công tác đúng một tháng, chuyến đi dài nhất kể từ ngày cưới. Trước lúc đi, cô ấy còn cẩn thận dặn từng việc nhỏ trong nhà,…
Đúng ngày đầy tháng của con, tôi bật lại mẹ chồng ngay giữa bữa tiệc gia đình, chồng lao vào t;á;t tôi không chút thương xót
Chỉ một câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ chồng trong ngày đầy tháng con, tôi không kìm được mà bật lại. Cái giá phải trả là một cái tát từ chồng và phải ôm con bỏ về nhà…
End of content
No more pages to load