Đăk Lăk nêu lý do mưa lũ làm 63 người tử vong
Trận mưa lũ vừa qua là lớn nhất trong nhiều thập kỷ, vượt xa các kịch bản dự báo dù địa phương đã chủ động ứng phó sớm, theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Đăk Lăk.
Toàn tỉnh ghi nhận 63 người chết và 8 người mất tích (trong tổng số 91 người chết vì mưa lũ ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, chiếm hơn 69%); phần lớn nạn nhân là người cao tuổi, bệnh nền hoặc gặp tai nạn sau khi đã di dời, không phải do lũ cuốn trực tiếp.
Lũ làm ngập sâu 150.000 nhà (chiếm 75% số nhà bị ảnh hưởng do mưa lũ toàn khu vực), hơn 120 căn sập hoàn toàn. Thiệt hại hạ tầng giao thông ước 800 tỷ đồng; 10 trạm y tế bị ngập; ngành giáo dục thiệt hại hơn 28 tỷ, thủy lợi 500 tỷ và nông nghiệp khoảng 1.500 tỷ đồng. Tổng thiệt hại sơ bộ gần 5.500 tỷ đồng (trong tổng số hơn 13.000 tỷ đồng, chiếm 40,5% tổng thiệt hại toàn khu vực).

Nhà dân hai bên sông Bàn Thạch, phường Đông Hòa bị ngập sâu. Ảnh: Trần Hóa
Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Đăk Lăk, tỉnh đã kích hoạt phương án cao hơn một mức so với kịch bản thông thường, sơ tán hàng chục nghìn người đến nơi an toàn, vận hành liên hồ chứa, hạ mực nước trước lũ, giúp cắt giảm đáng kể lượng lũ đổ về hạ du. Dù vậy, thiệt hại vẫn rất lớn do tất cả các sông trên địa bàn đều vượt mốc lịch sử.
Mưa lớn kéo dài liên tục 9 ngày trên diện rộng cùng địa hình ngắn – dốc khiến lũ tập trung nhanh. Đỉnh lũ trùng thời điểm triều cường dâng và nhiễu động gió Đông mạnh làm mất khả năng thoát nước tự nhiên ra biển, gây ngập sâu và kéo dài. Lũ trên các sông lớn như Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch, Sêrêpôk… đều vượt đỉnh lịch sử, gây sạt lở và ngập diện rộng, dẫn đến nhiều thiệt hại bất khả kháng.

Nhà dân ở xã Hòa Thịnh bị hư hại sau trận lũ. Ảnh: Thanh Tùng
Đợt mưa lớn vừa qua khiến Đăk Lăk và vùng rốn ngập thuộc khu vực Phú Yên cũ hứng chịu đợt lũ đặc biệt nghiêm trọng, với lượng mưa nhiều nơi vượt 1.200 mm, thậm chí tới hơn 1.800 mm trong vài ngày. Các xã thấp trũng như Hòa Thịnh, Đông Hòa bị nhấn chìm sâu 3-5 m, nhiều khu dân cư cô lập, nhà dân ngập tới mái. Đây cũng là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất trong khu vực.
https://vnexpress.net/dak-lak-neu-ly-do-mua-lu-lam-63-nguoi-tu-vong-4985676.html
News
5 anh em cãi vã om sòm ngay trong đám giỗ mẹ vì 2 yến thịt lợn
Chẳng nhà ai như gia đình tôi, chị dâu, em chồng lớn tiếng cãi nhau ngay trong đám giỗ mẹ chỉ vì 2 yến thịt lợn, khiến tình cảm rạn nứt. Bố tôi mất đã nhiều năm. 2 năm trước,…
Một gia đình 4 người lần lượt đi xuống tầng hầm và không bao giờ trở lại: Thủ phạm hóa ra lại là củ khoai tây
Bé gái 8 tuổi – người duy nhất sống sót trong nhà đã phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Tờ Mirror đưa tin về vụ việc xảy ra ở Laishevo vào ngày 27 tháng 10 năm 2014. Một cô…
Hơn 90% người dùng điện thoại iPhone không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ cạnh camera
Chiếc lỗ nhỏ cạnh cụm camera sau là chi tiết quen thuộc với người dùng iPhone, nhưng không nhiều người biết công dụng thực sự của nó. Nếu quan sát mặt sau của iPhone, không ít người sẽ nhận thấy…
Sát Tết dương, nhà chồng báo lên chơi 20 người, ăn uống nhậu nhẹt thả phanh còn đi siêu thị mua núi đồ, bắt con dâu chi hết
Lan và Minh sống ở căn nhà ba tầng khang trang giữa Hà Nội. Tết Dương lịch năm nay rơi vào cuối tuần dài, Minh hào hứng bảo vợ: “Nghỉ mấy ngày, mình đi Đà Lạt chơi cho mát”. Lan…
Vợ đi công tác 1 tháng, tôi đến tìm vợ cũ nhưng người mở cửa khiến tôi sốc đứng không vững
Cửa mở và tôi chết lặng. Không phải vợ cũ… Vợ tôi đi công tác đúng một tháng, chuyến đi dài nhất kể từ ngày cưới. Trước lúc đi, cô ấy còn cẩn thận dặn từng việc nhỏ trong nhà,…
Đúng ngày đầy tháng của con, tôi bật lại mẹ chồng ngay giữa bữa tiệc gia đình, chồng lao vào t;á;t tôi không chút thương xót
Chỉ một câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ chồng trong ngày đầy tháng con, tôi không kìm được mà bật lại. Cái giá phải trả là một cái tát từ chồng và phải ôm con bỏ về nhà…
End of content
No more pages to load