×
×

Lan Phương tố bị chồng Tây b/h tinh thần suốt 7 năm, nhắn tin với gái lạ khi vợ bầu bí

Hà NộiDiễn viên Lan Phương và chồng người Anh David Duffy tranh luận gay gắt quanh quyền nuôi con và những mâu thuẫn hôn nhân kéo dài nhiều năm tại phiên sơ thẩm ly hôn chiều 17/9.

Vụ Tranh chấp hôn nhân giữa nguyên đơn Nguyễn Lan Phương (1983) và bị đơn David Duffy (1986) được Tòa án Nhân dân Hà Nội xét xử sau lần hoãn hôm 9/9 do vắng mặt người chồng.

Trình bày trước tòa, diễn viên cho biết quen David từ 2017, kết hôn năm 2018 khi mang thai con gái đầu lòng. Suốt 7 năm, cô cho rằng bị chồng bạo hành tinh thần, thao túng tâm lý.

Lan Phương sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm chiều 17/9.

Lan Phương sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm chiều 17/9.

Theo bà mẹ hai con, năm 2020 mâu thuẫn dồn dập khi khởi nghiệp, chồng “luôn chỉ trích đó là lỗi của tôi”. Đến 2023, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi cô mang bầu và sinh con gái thứ hai. Dù cô khóc, van xin anh đừng đi trong lúc vợ đang bầu bí và khẳng định mình có thể lo liệu kinh tế gia đình nhưng anh vẫn quyết định chuyển công tác vào Đà Nẵng khi cô mang thai ở tháng thứ 6. Sau đó, anh thi thoảng về Hà Nội với danh nghĩa thăm mẹ con cô vào cuối tuần nhưng thường xuyên không có mặt ở nhà, luôn có lý do để ra ngoài. Cô phát hiện chồng nhắn tin tán tỉnh một người khác giới song anh phủ nhận. Dù cô cố gắng cứu vãn hôn nhân, đưa hai con vào Đà Nẵng để các bé được gần bố và cả nhà đoàn tụ, anh cũng không quan tâm, luôn nói bận rộn để ít dành thời gian cho gia đình. Nhận thấy không thể tiếp tục cuộc sống như vậy, Lan Phương đề nghị ly hôn.

“Dù ở hoàn cảnh nào, anh cũng nói lỗi là ở tôi hoặc do người khác chứ không bao giờ nhận lỗi về mình, kể cả khi bị phát hiện có mối quan hệ bên ngoài. Mỗi lần mâu thuẫn, anh thường la hét và lập luận rằng tất cả là do tôi”, Lan Phương giọng run run nói.

Trước các cáo buộc của Lan Phương, David phủ nhận. Anh nói mình rất yêu thương vợ con, vẫn hoàn thành trách nhiệm với gia đình và những suy nghĩ tiêu cực của vợ xuất phát từ chứng trầm cảm sau sinh. David ban đầu mong muốn hòa giải nhưng hai tháng gần đây, anh nhận ra hôn nhân không thể hàn gắn nên đồng ý ly hôn.

Cuộc tranh luận lên cao khi hai bên so kè về khả năng tài chính và điều kiện chăm sóc con. David trình bày đang làm quản lý khách sạn Pan Pacific, lương 6.000 USD/tháng (160 triệu đồng), có quỹ tiết kiệm ở nước ngoài, hiện thuê căn hộ 23 triệu đồng/tháng và sẵn sàng chuyển sang nơi lớn hơn nếu nuôi con.

Đáp trả chồng, Lan Phương cho biết mình có khả năng tài chính tốt hơn chồng. Cô hiện sống cùng hai con trong căn hộ do mình sở hữu tại Tây Hồ (Hà Nội). Cô có thu nhập khoảng 7 tỷ đồng mỗi năm từ việc đóng phim, quảng cáo, dự sự kiện, kinh doanh… Bên cạnh đó là công ty riêng có vốn điều lệ 5 tỷ đồng và thu nhập thụ động khoảng 32 triệu đồng mỗi tháng từ việc cho thuê các căn hộ ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM. Nữ diễn viên còn có tiền tiết kiệm khoảng một tỷ đồng. Cô sẵn sàng lo toàn bộ chi phí nuôi con, không cần David cấp dưỡng.

Lan Phương lập luận rằng, với mức lương 1,9 tỷ, David khó có thể duy trì việc cho hai con học tại trường quốc tế, học thêm các môn năng khiếu và thuê bảo mẫu nói tiếng Anh với tổng chi phí lên tới gần một tỷ mỗi năm như hiện nay. Trong khi đó, anh còn phải trả tiền thuê nhà và phí VISA sau khi ly hôn cô.

David và luật sư cho rằng công việc của Lan Phương không có tính ổn định, có khi phải đi công tác xa hoặc qua đêm nên cần người khác hỗ trợ chăm sóc hai con. Đáp lại ý này, Lan Phương và luật sư đưa ra lập luận hợp đồng cũng như VISA của David cũng chỉ có thời hạn, không thể đảm bảo cuộc sống ổn định cho hai con ở Việt Nam. Nữ diễn viên thừa nhận có lúc phải đi công tác nhưng không thường xuyên và vẫn đảm bảo đồng hành với hai em bé.

Trước ý kiến của Lan Phương, David cho biết bị vợ gây khó khăn, hạn chế tương tác với các bé. Từ khi chuyển công tác về Hà Nội, anh mỗi ngày đều dành thời gian cho con nhưng ít được gặp các bé sau 17h. Anh lo ngại vợ không cho con học trường quốc tế, để các bé ít nói tiếng Anh và bị hạn chế quyền thăm nom, chăm sóc hai bé sau khi ly hôn. Anh cho hay vẫn chia sẻ tiền đóng học, đóng bảo hiểm sức khỏe và bắt đầu xây dựng tài khoản tiết kiệm dành cho tương lai của Lina và Mia. Anh nói rằng đã cố gắng đạt thỏa thuận riêng với vợ về việc cùng chăm sóc hai bé nhưng cô đã hai lần từ chối.

“Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cả hai cùng đồng hành trong việc chăm sóc hai bé, không giới hạn quyền và trách nhiệm với hai bé”, David nói.

Vợ chồng Lan Phương và con gái Mia hồi Tết 2025.

Vợ chồng Lan Phương và con gái Mia hồi Tết 2025.

Phủ nhận việc hạn chế quyền thăm con của chồng, Lan Phương cho biết anh thường đến chơi với con sau giờ hành chính và đó là lúc Lina, Mia đều phải ăn tối, đọc sách và chuẩn bị đi ngủ. Đôi khi, Lina không muốn xuống gặp bố nhưng anh luôn cho rằng đó là do cô cấm đoán. Nữ diễn viên cũng đưa ra báo cáo của một chuyên gia tâm lý độc lập cho thấy Lina đang gặp vấn đề về tâm lý, có biểu hiện trầm cảm vì bố mẹ căng thẳng với nhau và cần sống trong môi trường ổn định để cảm thấy tốt hơn.

Từ khuyến cáo này, cô đưa ra đề nghị mình sẽ toàn quyền chăm con và không có sự can thiệp, thăm hỏi của David vào các ngày trong tuần và anh sẽ đảm nhận việc chăm hai bé vào các ngày cuối tuần. Theo nữ diễn viên, đây là quyết định hợp lý để các bé có môi trường sống ổn định, luôn được ở bên nhau và có sự chăm sóc của cả bố lẫn mẹ.

“Như tôi đã nói, David luôn kiểm soát, thao túng tôi. Nếu tòa trao quyền nuôi con cho anh, anh sẽ thông qua các con để tiếp tục làm điều này với tôi. Điều đó khiến tôi vô cùng căng thẳng”, Lan Phương nói.

Khi tòa hỏi về giải pháp nếu được trao quyền nuôi cả hai con, David cho biết đã lên kế hoạch cụ thể từng tuần để đưa các bé đi học, ăn, ngủ đúng giờ. Anh sẽ tạo không gian cho các bé gặp mẹ, linh hoạt thời gian thay vì lịch cố định để các bé cảm nhận tình cảm từ cả hai phía. Anh cũng sẽ thuê bảo mẫu phụ giúp mình chăm sóc hai bé đồng thời giữ liên lạc với Lan Phương để cùng trao đổi về tình hình nuôi nấng, giáo dục con.

Trước các câu hỏi về chi phí cấp dưỡng của tòa, Lan Phương nói cô có thể lo mọi chi phí cho con nhưng cũng sẵn sàng nhận phần đóng góp tự nguyện từ David nếu anh cho rằng điều đó thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm chung với con. Còn David mong muốn đưa ra con số sau khi tính toán lại về thu nhập cũng như học phí của hai bé. Khi được đề nghị đưa ra con số cụ thể ngay tại tòa, cả David và Lan Phương đều đồng ý phí cấp dưỡng mỗi tháng là 40 triệu đồng, tương ứng với 50% học phí hiện tại của hai bé.

Lan Phương trao đổi với luật sư sau khi kết thúc phiên tòa và tỏ ra lo lắng khi phía David tuyên bố sẽ kháng cáo.

Lan Phương trao đổi với luật sư sau khi kết thúc phiên tòa và tỏ ra lo lắng khi phía David tuyên bố sẽ kháng cáo.

Kết thúc phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát cho hay đã nghiên cứu các tài liệu hồ sơ vụ án, lấy ý kiến của bé lớn. Tuy nhiên, ở buổi lấy lời khai cuối tháng 8, bé không muốn trả lời.

Viện kiểm soát nêu cả David và Lan Phương đều có thu nhập cao, đủ điều kiện để chăm sóc hai con nhưng người vợ có nhà ở ổn định. Bé út mới 18 tháng tuổi nên sẽ ở với mẹ trong khi bé lớn là con gái đang ở tuổi vị thành niên, cũng cần sự đồng hành của mẹ. Xét thấy hai bé sẽ phát triển tốt hơn khi được ở cùng nhau, kiểm sát viên đề nghị cả hai nên được mẹ trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng. Mức cấp dưỡng theo nguyện vọng của hai bên là 40 triệu đồng mỗi tháng.

Phán quyết sau đó, Hội đồng xét xử nhất trí quan điểm của cơ quan công tố, tuyên bố giải quyết cho đôi bên đồng thuận ly hôn, giao con chung cho Lan Phương trực tiếp chăm sóc và David cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng. Mức cấp dưỡng này được giữ đến khi các bé trưởng thành hoặc hai bên có thỏa thuận mới. Hai người không có tài sản chung, công nợ chung nên không cần giải quyết.

“Không ai có quyền ngăn cản người kia chăm sóc con chung”, Tòa khẳng định.

Bản án có hiệu lực 15 ngày nếu không có bên nào kháng cáo.

Khi rời phiên tòa, phía David cho biết sẽ kháng cáo và Lan Phương tỏ ra lo lắng trước thái độ của chồng cũng như luật sư đại diện anh.

David Duffy (bìa trái) rời phiên tòa chiều 17/9.

David Duffy (bìa trái) rời phiên tòa chiều 17/9.

Related Posts

Our Privacy policy

https://bantinnhanh24.com - © 2025 News