Nguồn: https://vietnamnet.vn/nam-sinh-lop-10-truong-lang-gianh-giai-nhat-thi-hoc-sinh-gioi-lop-12-ha-noi-2453167.html?utm_source=coccoc&utm_medium=ccnews
Đến từ một trường ngoại thành Hà Nội, Hồ Nhật Hào không chỉ “vượt cấp” thi học sinh giỏi vốn dành cho anh chị khối 12 mà còn là thí sinh lớp 10 duy nhất giành được giải Nhất ở môn Tin học.
Hai lần “vượt cấp” với kết quả ấn tượng
Năm 2025, trong số 142 giải Nhất ở kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12 cấp thành phố Hà Nội, có 3 học sinh lớp 10 “vượt cấp” và đạt kết quả ấn tượng. Trong đó, Hồ Nhật Hào (lớp 10A2 của Trường THPT Quốc Oai) là thí sinh lớp 10 duy nhất đến từ một trường công ngoại thành giành được giải Nhất ở môn Tin học.
Chia sẻ với PV VietNamNet, Nhật Hào cho hay em rất vui mừng và bất ngờ bởi không nghĩ bản thân có thể làm được tốt đến vậy. “Sau khi thi, em nghĩ bài làm của mình cũng tạm ổn nhưng không ngờ đạt giải Nhất ở kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố”, nam sinh chia sẻ.
Hào sớm thể hiện khả năng và được chọn vào đội tuyển thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố của trường bởi các thầy cô biết việc em từng thi “vượt cấp” trước đây.

Năm lớp 6, Hào làm quen với máy tính. Đến năm lớp 7, nhận thấy thích thú rõ hơn với lập trình, Hào tìm hiểu sâu hơn về môn Tin học.
Cũng năm đó, Hào tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện và giành giải Ba môn Tin học. Năm lớp 8, em đạt giải Nhất cấp huyện và giải Nhì cấp thành phố. Đến lớp 9, Hào lại giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.
Về cách học, nam sinh cho rằng bản thân không có bí quyết đặc biệt so với bạn bè đồng trang lứa.
Với môn Tin, theo Hào, cần làm nhiều bài tập và đọc thêm lý thuyết. Mỗi ngày, Hào ưu tiên dành khoảng 2-3 tiếng cho việc học môn Tin; thời gian còn lại cho các môn học khác.
“Với môn Tin em làm rất nhiều dạng đề và đọc thêm nhiều kiến thức trên mạng. Trong quá trình làm đề nào đó, nếu gặp kiến thức mới, em sẽ tìm đọc ngược lại và bổ sung, luyện tập về kiến thức đó thêm nhiều lần. Cứ theo cách đó, em biết chỗ nào mình còn thiếu. Một trong những trang em hay vào tìm đọc thêm kiến thức là VNOI Wiki,…”, Hào chia sẻ.
Nam sinh cũng có khả năng học Toán rất tốt, minh chứng ở kỳ thi vào lớp 10, em đạt 9,75 điểm. “Nếu xét về tư duy thì môn Toán cũng có những điểm tương đồng môn Tin. Nhưng em có niềm đam mê hơn với Tin học. Những kiến thức, tư duy ở môn Toán giúp em bổ trợ rất nhiều trong quá trình học môn Tin”, Hào chia sẻ và cho rằng ở môn Tin, có rất nhiều kiến thức mới lạ không có trong sách giáo khoa. Điều đó khiến em được thỏa sức sáng tạo.
Không ít lần từng cảm thấy chán nản nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc
Với môn Tin học, mỗi lần giải quyết được bài toán, Hào lại thấy vui.
“Ở môn học này, có nhiều bài ban đầu nhìn vào cảm thấy khó nên dễ bị chán nản nhưng càng giải ra được càng thấy thú vị, thỏa sự tò mò. Thực tế, em cũng từng có những lúc chán nản do kiến thức quá khó hiểu nhưng bỏ cuộc thì chưa bao giờ”, Hào kể.
Những lần gặp khó, Hào thường lên mạng tìm kiếm các tài liệu liên quan hoặc những đoạn video giảng về nhóm kiến thức mình muốn tìm hiểu. Sau đó, cứ thế luyện tập nhiều.
“Em từng mất tới một ngày chỉ để tìm hướng và giải quyết một bài toán. Kinh nghiệm để học tốt môn Tin là kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc. Khi không tự mình giải quyết được, em sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của thầy cô”, Hào chia sẻ.

Nam sinh được nhận xét có sức học tốt nhưng rất khiêm tốn và luôn nghiêm túc trong việc học. Ảnh: NVCC.
Cô Phùng Thị Như Quỳnh, giáo viên chủ nhiệm và cũng là cô giáo dạy Toán của lớp 10A2 cho hay rất vui với kết quả của học trò, bởi đánh giá lần “vượt cấp” này khó hơn lần trước ở cấp THCS mà em từng trải qua.
Cô Quỳnh nhận xét Hào có sức học rất tốt và luôn khiêm tốn, sẵn sàng hỗ trợ các bạn trong lớp. “Hào có tư duy rất nhanh; mỗi lần tôi đưa các bài toán, em đều nhanh chóng đưa ra nhiều hướng để giải. Học Toán giỏi nên việc vận dụng sang môn Tin học là một lợi thế của em. Trên lớp, Hào luôn là một học sinh rất ngoan, nghiêm túc trong việc học, chững chạc và hòa đồng trong mọi việc”, cô Quỳnh nói.
Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, Hào cho hay em vẫn sẽ tập trung học tập để hoàn thành chương trình phổ thông. Em đặt mục tiêu và cũng hy vọng năm lớp 11 có thể lọt vào đội tuyển của Hà Nội dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia.
News
5 anh em cãi vã om sòm ngay trong đám giỗ mẹ vì 2 yến thịt lợn
Chẳng nhà ai như gia đình tôi, chị dâu, em chồng lớn tiếng cãi nhau ngay trong đám giỗ mẹ chỉ vì 2 yến thịt lợn, khiến tình cảm rạn nứt. Bố tôi mất đã nhiều năm. 2 năm trước,…
Một gia đình 4 người lần lượt đi xuống tầng hầm và không bao giờ trở lại: Thủ phạm hóa ra lại là củ khoai tây
Bé gái 8 tuổi – người duy nhất sống sót trong nhà đã phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Tờ Mirror đưa tin về vụ việc xảy ra ở Laishevo vào ngày 27 tháng 10 năm 2014. Một cô…
Hơn 90% người dùng điện thoại iPhone không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ cạnh camera
Chiếc lỗ nhỏ cạnh cụm camera sau là chi tiết quen thuộc với người dùng iPhone, nhưng không nhiều người biết công dụng thực sự của nó. Nếu quan sát mặt sau của iPhone, không ít người sẽ nhận thấy…
Sát Tết dương, nhà chồng báo lên chơi 20 người, ăn uống nhậu nhẹt thả phanh còn đi siêu thị mua núi đồ, bắt con dâu chi hết
Lan và Minh sống ở căn nhà ba tầng khang trang giữa Hà Nội. Tết Dương lịch năm nay rơi vào cuối tuần dài, Minh hào hứng bảo vợ: “Nghỉ mấy ngày, mình đi Đà Lạt chơi cho mát”. Lan…
Vợ đi công tác 1 tháng, tôi đến tìm vợ cũ nhưng người mở cửa khiến tôi sốc đứng không vững
Cửa mở và tôi chết lặng. Không phải vợ cũ… Vợ tôi đi công tác đúng một tháng, chuyến đi dài nhất kể từ ngày cưới. Trước lúc đi, cô ấy còn cẩn thận dặn từng việc nhỏ trong nhà,…
Đúng ngày đầy tháng của con, tôi bật lại mẹ chồng ngay giữa bữa tiệc gia đình, chồng lao vào t;á;t tôi không chút thương xót
Chỉ một câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ chồng trong ngày đầy tháng con, tôi không kìm được mà bật lại. Cái giá phải trả là một cái tát từ chồng và phải ôm con bỏ về nhà…
End of content
No more pages to load