Có ý kiến cho rằng Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 Trần Bùi Bảo Khánh trả lời sai nhưng vẫn nhấn chuông tranh quyền để làm mất cơ hội “lội ngược dòng” của thí sinh về nhì đang bám sát nút điểm số.
Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 đã chính thức khép lại với ngôi vị quán quân dành cho nam sinh Trần Bùi Bảo Khánh đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, TP.Hà Nội. Giải nhì thuộc về Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và đồng giải ba là Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT chuyên Quốc học Huế, TP.Huế), Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp).
Trần Bùi Bảo Khánh đã nhận được giải thưởng là vòng nguyệt quế mạ vàng 24k và số tiền thưởng 50.000 USD. Tuy nhiên, chiến thắng của quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 Trần Bùi Bảo Khánh đã gây tranh cãi, qua câu hỏi cuối cùng của cuộc thi.
Bảo Khánh vui mừng khi nhấn được chuông dù chưa trả lời. Ảnh: CMH
Theo đó, câu hỏi cuối cùng nằm trong gói câu hỏi 30-30-30 điểm của thí sinh Nhựt Lam. Lúc này điểm số của thí sinh lần lượt là Duy Khoa 180, Thanh Tùng 210, Bảo Khánh 230, Nhựt Lam 205. Trừ Duy Khoa, bất kỳ ai trong 3 thí sinh còn lại trả lời được câu hỏi này đều giành chiến thắng. Do Nhựt Lam trả lời sai nên phần trả lời dành cho 2 thí sinh còn lại.
Sau khi MC thông báo “Xin mời các thí sinh còn lại”, Bảo Khánh đã nhanh tay nhấn chuông trả lời. Thí sinh này nhảy lên vui mừng khi giành được quyền trả lời. Ở dưới khu vực khán giả, nhiều người cũng hò reo dù chưa biết được đáp án chính xác. Thanh Tùng bày tỏ thì tiếc nuối.
Khán giả cũng hò reo dù chưa biết câu trả lời là đúng hay sai. Ảnh: CMH
Câu trả lời của Bảo Khánh mặc dù sai và bị trừ 15 điểm còn 215 điểm nhưng thí sinh vẫn giành chiến thắng do hơn Thanh Tùng 5 điểm.
Tình huống này ngay sau đó đã gây ra tranh cãi bởi nếu không giành quyền trả lời, cơ hội chiến thắng đã trao thêm cho thí sinh Thanh Tùng. Bảo Khánh chỉ cần nhấn chuông, dù đúng hay sai bị trừ điểm thì vẫn vô địch. Nhiều người cho rằng, Bảo Khánh hiểu luật chơi và có “chiến thuật” thông minh. Thế nhưng cũng có ý kiến bày tỏ kết quả này chưa trọn vẹn nếu chỉ vô địch vì bấm chuông nhanh mà không đưa ra được đáp án chính xác.
Cộng đồng mạng cho rằng “chiến thuật” của Bảo Khánh tương tự với Võ Quang Phú Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học, Thừa Thiên Huế – Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2024.
Năm 2024, Phú Đức có chia sẻ về việc quyết định bấm chuông giành câu trả lời cuối cùng. Nam sinh cho biết, nếu đúng thì có thêm 30 điểm và nếu sai bị trừ 15 điểm, vẫn hơn Nguyễn Nguyên Phú (Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội) 5 điểm, khi đó đang bám sát nút về điểm số. Như vậy, giành được chuông thì dù trả lời đúng hay sai, Phú Đức vẫn là người vô địch, còn nếu không bấm chuông cơ hội còn 50/50 khi Nguyên Phú giành quyền trả lời.
Chính lý do này đã gây nên tranh cãi trái chiều ngay sau khi cuộc thi kết thúc. Một số người cho rằng Phú Đức không “chơi đẹp”, “chơi tiểu xảo” nhưng ý kiến này lập tức bị nhiều người khác phản bác.
Trao đổi với PV báo Dân Việt, em Nguyễn Thiện Hải An, Á quân chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 21, cựu học sinh trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện theo học chuyên ngành Hóa học tại Đại học Denison, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ, nêu ý kiến: “Thứ nhất về chuyên môn, Bảo Khánh là học sinh chuyên Sinh nên em tin tưởng dù bạn không trả lời đúng nhưng cũng có ý niệm về câu trả lời đúng và tự tin bấm để trả lời.
Thứ hai về chiến thuật, chiến thuật này đối với luật Olympia hiện hành là hoàn toàn hợp lý. Thậm chí em thấy sự tồn tại của “chiêu” này đã giúp tạo nên chiều sâu chiến thuật của vòng Về đích trong nhiều năm qua.
Cá nhân em cho rằng, đó không gọi là tiểu xảo mà là khả năng tính toán, nắm bắt thời cơ và hi sinh điểm số khi cần cũng là một dạng tài năng”.
Đánh giá về quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2025, Hải An cho rằng: “Xem Bảo Khánh thể hiện mình trong trận chung kết hôm nay, em thấy vô cùng mãn nhãn. Em rất mừng vì bạn đã chiến thắng. Bảo Khánh rất xứng đáng”.
Nhà leo núi trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 Nguyễn Việt Thái, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã nêu quan điểm: “Olympia là một trò chơi”.
Theo Nguyễn Việt Thái: “Từ góc độ lý thuyết trò chơi, hành động này là hợp lý và tối ưu trong bối cảnh của cuộc thi. Một số người cho rằng việc “cướp điểm” là không công bằng với các thí sinh khác, nhưng điều này bỏ qua bản chất của trò chơi. Trong mọi cuộc thi, chiến lược và tính toán đều là một phần không thể thiếu và luật chơi của Đường lên đỉnh Olympia đã thiết lập một hệ thống trong đó việc bấm chuông cướp điểm là hoàn toàn hợp lệ và được khuyến khích”.
https://danviet.vn/quan-quan-olympia-2025-su-dung-lai-chien-thuat-khon-loi-de-gianh-chien-thang-d1373403.html
News
5 anh em cãi vã om sòm ngay trong đám giỗ mẹ vì 2 yến thịt lợn
Chẳng nhà ai như gia đình tôi, chị dâu, em chồng lớn tiếng cãi nhau ngay trong đám giỗ mẹ chỉ vì 2 yến thịt lợn, khiến tình cảm rạn nứt. Bố tôi mất đã nhiều năm. 2 năm trước,…
Một gia đình 4 người lần lượt đi xuống tầng hầm và không bao giờ trở lại: Thủ phạm hóa ra lại là củ khoai tây
Bé gái 8 tuổi – người duy nhất sống sót trong nhà đã phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Tờ Mirror đưa tin về vụ việc xảy ra ở Laishevo vào ngày 27 tháng 10 năm 2014. Một cô…
Hơn 90% người dùng điện thoại iPhone không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ cạnh camera
Chiếc lỗ nhỏ cạnh cụm camera sau là chi tiết quen thuộc với người dùng iPhone, nhưng không nhiều người biết công dụng thực sự của nó. Nếu quan sát mặt sau của iPhone, không ít người sẽ nhận thấy…
Sát Tết dương, nhà chồng báo lên chơi 20 người, ăn uống nhậu nhẹt thả phanh còn đi siêu thị mua núi đồ, bắt con dâu chi hết
Lan và Minh sống ở căn nhà ba tầng khang trang giữa Hà Nội. Tết Dương lịch năm nay rơi vào cuối tuần dài, Minh hào hứng bảo vợ: “Nghỉ mấy ngày, mình đi Đà Lạt chơi cho mát”. Lan…
Vợ đi công tác 1 tháng, tôi đến tìm vợ cũ nhưng người mở cửa khiến tôi sốc đứng không vững
Cửa mở và tôi chết lặng. Không phải vợ cũ… Vợ tôi đi công tác đúng một tháng, chuyến đi dài nhất kể từ ngày cưới. Trước lúc đi, cô ấy còn cẩn thận dặn từng việc nhỏ trong nhà,…
Đúng ngày đầy tháng của con, tôi bật lại mẹ chồng ngay giữa bữa tiệc gia đình, chồng lao vào t;á;t tôi không chút thương xót
Chỉ một câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ chồng trong ngày đầy tháng con, tôi không kìm được mà bật lại. Cái giá phải trả là một cái tát từ chồng và phải ôm con bỏ về nhà…
End of content
No more pages to load