![]()
Trên mạng xã hội, kết quả cuộc thi ngay lập tức thu hút tranh luận.
Sáng 26/10 diễn ra Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Bốn gương mặt xuất sắc nhất tranh tài trong trận chung kết là: Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc Học – Huế, thành phố Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, thành phố Hà Nội).
Chung cuộc, Khánh giành ngôi quán quân. Thanh Tùng xếp thứ hai. Vị trí thứ ba là Duy Khoa và Nhựt Lam.
Trên mạng xã hội, kết quả cuộc thi ngay lập tức thu hút tranh luận. Đặc biệt, nhiều người đổ dồn sự chú ý vào câu hỏi Về đích cuối cùng. Thời điểm đó, khi Nhựt Lam trả lời sai câu 30 điểm trong gói Về đích, Bảo Khánh nhanh tay bấm chuông. Dù trả lời sai, bị trừ điểm, nhưng nam sinh trường Ams vẫn giành vị trí cao nhất. Ở phía bên cạnh, Thanh Tùng tỏ ra tiếc nuối vô cùng khi bấm chuông không kịp.

Chung cuộc, Khánh giành ngôi quán quân.
Nhiều người nhận xét, Bảo Khánh đã “cosplay” lại chiêu thức của Võ Quang Phú Đức, nhà vô địch năm ngoái, ấn chuông để giữ thứ hạng, không cần trả lời đúng.
Võ Quang Phú Đức – Học sinh chuyên Toán trường Quốc Học Huế năm 2024 đã trở thành nhà vô địch mới của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Chiến thắng đầy kịch tính, hấp dẫn đến phút cuối khi khoảng cách giữa 2 thí sinh nhất, nhì chỉ là 5 điểm. Đức nhanh trí bấm chuông trả lời câu cuối cùng, mặc dù sai bị trừ 15 điểm, nhưng qua đó giành vòng nguyệt quế.
Đáng nói, khác với những tranh cãi trái chiều thời điểm Phú Đức đăng quang, mạng xã hội hiện lại khen Bảo Khánh “biết người biết ta”, thức thời.


Có lẽ, sau tình huống năm ngoái, nhiều người đã nhận ra 1 sự thật:
Đường lên đỉnh Olympia là một cuộc thi. Mà trong mỗi cuộc thi phân định thắng thua, người ta sẽ phải vận dụng kiến thức, năng lực, cả khả năng ứng biến để có kết quả tốt nhất.

Hành động bấm chuông giành quyền trả lời của Phú Đức là cú “knock out” cuối cùng để bảo vệ thành quả vô cùng thông minh. Nó là cái kết cho cả hành trình xuất sắc, không phải là sự “ăn may” để leo lên đỉnh chiến thắng.
Cũng như hành trình leo đỉnh tri thức trong đời thật, sẽ có lúc phải mạo hiểm, có lúc cần chấp nhận mất mát để giữ được điều lớn hơn. Và những “cú bấm chuông” như của Phú Đức hay Bảo Khánh chính là minh chứng rằng chiến thắng đôi khi không nằm ở may mắn, mà ở sự tỉnh táo và bản lĩnh trong từng khoảnh khắc ngắn ngủi.
https://cafef.vn/quan-quan-olympia-tran-bui-bao-khanh-dung-chien-thuat-y-chang-vo-quang-phu-duc-nam-2024-phan-ung-mxh-sao-la-the-nay-188251026202233264.chn
News
5 anh em cãi vã om sòm ngay trong đám giỗ mẹ vì 2 yến thịt lợn
Chẳng nhà ai như gia đình tôi, chị dâu, em chồng lớn tiếng cãi nhau ngay trong đám giỗ mẹ chỉ vì 2 yến thịt lợn, khiến tình cảm rạn nứt. Bố tôi mất đã nhiều năm. 2 năm trước,…
Một gia đình 4 người lần lượt đi xuống tầng hầm và không bao giờ trở lại: Thủ phạm hóa ra lại là củ khoai tây
Bé gái 8 tuổi – người duy nhất sống sót trong nhà đã phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Tờ Mirror đưa tin về vụ việc xảy ra ở Laishevo vào ngày 27 tháng 10 năm 2014. Một cô…
Hơn 90% người dùng điện thoại iPhone không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ cạnh camera
Chiếc lỗ nhỏ cạnh cụm camera sau là chi tiết quen thuộc với người dùng iPhone, nhưng không nhiều người biết công dụng thực sự của nó. Nếu quan sát mặt sau của iPhone, không ít người sẽ nhận thấy…
Sát Tết dương, nhà chồng báo lên chơi 20 người, ăn uống nhậu nhẹt thả phanh còn đi siêu thị mua núi đồ, bắt con dâu chi hết
Lan và Minh sống ở căn nhà ba tầng khang trang giữa Hà Nội. Tết Dương lịch năm nay rơi vào cuối tuần dài, Minh hào hứng bảo vợ: “Nghỉ mấy ngày, mình đi Đà Lạt chơi cho mát”. Lan…
Vợ đi công tác 1 tháng, tôi đến tìm vợ cũ nhưng người mở cửa khiến tôi sốc đứng không vững
Cửa mở và tôi chết lặng. Không phải vợ cũ… Vợ tôi đi công tác đúng một tháng, chuyến đi dài nhất kể từ ngày cưới. Trước lúc đi, cô ấy còn cẩn thận dặn từng việc nhỏ trong nhà,…
Đúng ngày đầy tháng của con, tôi bật lại mẹ chồng ngay giữa bữa tiệc gia đình, chồng lao vào t;á;t tôi không chút thương xót
Chỉ một câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ chồng trong ngày đầy tháng con, tôi không kìm được mà bật lại. Cái giá phải trả là một cái tát từ chồng và phải ôm con bỏ về nhà…
End of content
No more pages to load