Thịt lợn là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, đặc biệt không thể thiếu vào những dịp lễ Tết với hàng loạt món ngon như lạp sườn, giò xào, thịt kho hay giò thủ.
Điều này cho thấy thịt lợn được ưa chuộng đến mức nào trong bữa ăn hằng ngày. Chúng ta quá quen thuộc với con lợn và thường nghĩ rằng hầu như bộ phận nào của nó cũng có thể chế biến thành món ngon. Tuy nhiên, không phải phần thịt nào trông cũng “ổn” đều nên mua. Trên thực tế, có hai bộ phận của lợn được khuyến cáo là không nên ăn, nếu không cẩn thận rất dễ mua nhầm loại kém an toàn.
Nhiều người cho rằng toàn bộ thịt lợn đều có thể sử dụng, nhưng sự thật không hoàn toàn như vậy. Trong con lợn tồn tại hai phần được xem là bẩn nhất, cần đặc biệt tránh:
Phổi lợn: Lợn là loài ăn tạp, thường tiêu thụ nhiều loại thức ăn khác nhau. Các tạp chất và bụi bẩn dễ tích tụ trong phổi, khó làm sạch hoàn toàn. Nếu chế biến không kỹ, việc ăn phổi lợn có thể không tốt cho sức khỏe.
Lợn là loài ăn tạp, thường tiêu thụ nhiều loại thức ăn khác nhau.
Thịt cổ lợn: Đây là phần thịt có giá rẻ nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khu vực cổ tập trung nhiều hạch bạch huyết – nơi dễ tích tụ độc tố. Đặc biệt, nếu trên cổ lợn xuất hiện các nốt sưng nhỏ, người tiêu dùng tuyệt đối không nên mua. Không ít người bán thịt thừa nhận rằng họ hiếm khi sử dụng phần thịt này cho bữa ăn gia đình.
Đây là phần thịt có giá rẻ nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Nếu phát hiện trên cổ lợn xuất hiện những cục u nhỏ, tuyệt đối không nên sử dụng mà cần loại bỏ ngay để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.
Hai phần thịt này được xem là những bộ phận bẩn nhất của con lợn. Vì vậy, khi chọn mua thịt, tốt nhất bạn nên tránh hoàn toàn, dù giá có rẻ đến đâu cũng không nên ham. Hãy ghi nhớ để bảo vệ bữa ăn và sức khỏe của gia đình. Nếu thấy thông tin hữu ích, đừng quên chia sẻ để nhiều người cùng biết nhé.
Nguồn; https://phunutoday.vn/2-loai-thit-lon-nhin-rat-tuoi-ngon-nhung-tuyet-doi-khong-nen-mua-nguoi-ban-hiem-khi-tiet-lo-d480328.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load