Thông tin người đàn ông ở Đà Nẵng bất ngờ trở về an toàn sau nhiều ngày mất tích giữa lũ lớn khiến gia đình và chính quyền địa phương vỡ òa vui sướng.
Ngày 20/11, chính quyền xã Phước Hiệp (Đà Nẵng) xác nhận ông Đinh Trọng Xa, người được gia đình báo mất tích nhiều ngày, đã trở về an toàn sau thời gian dài không thể liên lạc. Thông tin ông Xa trở về an toàn được thông báo ngay sau khi lực lượng chức năng và người nhà đã tổ chức tìm kiếm người mất tích suốt 4 ngày giữa thời điểm lũ lớn đang phủ khắp khu vực.
Theo ghi nhận ban đầu, gia đình ông Xa cho biết sáng 16/11, ông rời Công ty TNHH Ngọc Lĩnh và dự định đi bộ ra Quốc lộ 14E để người thân đón. Tuy nhiên, việc ông bỗng mất tích khiến gia đình hoang mang, bởi thời điểm đó mưa lớn kéo dài, nước từ các suối dâng cao và chảy xiết, khiến việc đi lại cực kỳ nguy hiểm. Không liên lạc được và cũng không tìm thấy dấu vết, người thân buộc phải trình báo Công an xã Phước Hiệp để hỗ trợ tìm kiếm người mất tích.
.jpg)
Cơ quan chức năng Đà Nẵng cho biết nhiều điểm trên tuyến đường mà ông Xa dự kiến đi qua bị chia cắt bởi lũ lớn, gây cản trở nghiêm trọng cho việc xác định ông đang ở đâu. Sau khi trở về an toàn, ông Xa chia sẻ rằng trên đường về, ông gặp phải đoạn nước sâu nguy hiểm nên quay lại và vào một lán trại trong rừng để trú tạm. Vì không mang theo điện thoại, ông không thể báo tin khiến gia đình lo lắng.
Đến khi nước rút bớt, ông mới lần theo đường cũ trở về nhà. Thông tin ông trở về an toàn nhanh chóng lan rộng, khiến người thân vỡ òa cảm xúc sau nhiều ngày lo lắng. Một cán bộ địa phương cho biết gia đình đang tổ chức bữa cơm mừng vì ông Xa thoát khỏi nguy hiểm giữa lũ lớn một cách may mắn.
Nguồn: https://www.techz.vn/180-1125-5-4-ngay-biet-tich-giua-lu-lon-o-da-nang-nguoi-dan-ong-bat-ngo-tro-ve-trong-tinh-huong-kho-ai-ngo-toi-ylt668656.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load