Chỉ trong 2h đồng hồ, hai “siêu trộm” Đào Văn Âu và Lê Văn Lượng đã thực hiện 7 vụ trộm xe máy ở Từ Liêm trước khi bị công an bắt quả tang.
Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đào Văn Âu (SN 1987); Lê Văn Lượng (SN 1994); Nguyễn Văn Mão (SN 1999, cùng trú tại xã Liên Minh, Hà Nội; Nguyễn Xuân Vinh (SN 1982) trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh; Cầm Văn Loan (SN 1991, trú tại xã Mường Hung, tỉnh Sơn La) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.
Theo đó, trước tình trạng trộm cắp xe máy diễn biến phức tạp, chỉ huy Công an phường Từ Liêm đã chỉ đạo Tổ Cảnh sát hình sự tăng cường tuần tra, mật phục, bám sát địa bàn, rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, dấu hiệu trộm cắp tài sản xe máy tiến hành bắt giữ.

Đối tượng Đào Văn Âu và Nguyễn Văn Lượng. (Ảnh: T.V)
Với tinh thần quyết tâm phòng chống tội phạm, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 11h30 trưa 23/9, tổ công tác Công an phường Từ Liêm đã bắt gọn nhóm đối tượng Đào Văn Âu, Nguyễn Văn Lượng đang có hành vi trộm cắp xe máy tại khu đô thị Sudico, phường Từ Liêm.
Để thực hiện hành vi trộm cắp, nhóm đối tượng manh động còn mang theo một con dao bầu sắc nhọn, với mục đích chống trả lực lượng chức năng nếu bị truy đuổi.
Tại cơ quan công an, Đào Văn Âu và Nguyễn Văn Lượng khai từ 9h sáng cùng ngày đến thời điểm bị bắt đã trộm được 7 chiếc xe máy. Đến chiếc thứ 7 đã phá được khóa, di chuyển được khoảng 5m thì bị lực lượng Công an phường Từ Liêm bắt quả tang.
Cụ thể, khoảng 9h cùng ngày, Lượng chở Âu đi đến đường K1 Trại Gà, phường Phú Diễn, Hà Nội trộm cắp xe máy Honda RSX của anh Phạm Trọng K ở Hưng Yên. 15 phút sau đó, tại vỉa hè tòa Dolphin Plaza số 28 đường Trần Bình, phường Từ Liêm, cả hai tiếp tục trộm cắp máy Honda RSX của chị Ngô Phương A ở Hà Nội.
Chỉ 30 phút sau khi trộm chiếc xe thứ 2, tại ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, cách nơi vừa trộm cắp khoảng 300m 2 đối tượng đã lấy chiếc xe thứ 3. 15 phút sau, vẫn tại khu vực đó, trên phố Dương Khuê đã trộm cắp chiếc xe thứ 4. Khoảng 10h30 cũng trên phố này, chúng lấy chiếc xe thứ 5.
Sau đó Âu và Lượng di chuyển đến khu vực Trung tâm thương mại The Garden trên địa bàn phường Từ Liêm lấy trộm 2 chiếc xe tại đây.
Với chiếc xe thứ 7, Âu dùng vam tự chế cắm vào ổ khóa xe rồi dùng tay công vặn theo chiều kim đồng hồ, chỉ trong tích tắc đã mở khóa được chiếc xe máy. Âu ngồi trên xe nổ máy, bỏ chạy ra phố Đỗ Đình Thiện khỏi vị trí trộm cắp được 5m thì bị tổ Tuần tra kiểm soát của Công an phường Từ Liêm bắt quả tang.
Tại cơ quan điều tra, nhóm Đào Văn Âu, Nguyễn Văn Lượng khai nhận, trộm cắp xe máy theo đơn đặt hàng của 1 nhóm đối tượng chuyên mua bán xe gian từ Việt Nam sang Lào.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load