Vừa nhìn thấy mặt bố Thành, tôi đã hỏi han tình hình bệnh tim của bác thế nào, sau khi thay tim có tốt không? Bác ấy ngơ ngác không hiểu tôi đang nói gì nữa?
Trong một lần đi làm về, tôi bị tai nạn, Thành đã đưa vào bệnh viện và ở lại chăm sóc chờ người nhà tôi đến. Sự giúp đỡ của anh ấy khiến gia đình tôi rất cảm động. Sau khi sức khỏe hồi phục, tôi và Thành chính thức hẹn hò với nhau. Chúng tôi yêu nhau đến nay được gần 1 năm, tình cảm của 2 đứa rất tốt.
Qua thời gian bên nhau, tôi thấy Thành là người đàn ông sống tình cảm, rất cưng chiều bạn gái. Anh làm công nhân, lương mỗi tháng được hơn 10 triệu, tháng nào cũng đưa cho tôi một nửa giữ để lo chuyện cưới xin.
Tháng trước, Thành nói bố bị tim và cần một khoản tiền lớn chữa trị. Ngay sau đó, tôi đưa cho anh số tiền từng gửi giữ. Lúc đó, anh rất vui và khen tôi rộng lượng và khéo tiết kiệm. Còn tôi cho rằng tiền mất còn kiếm lại được, người thì chỉ sống có một lần, làm con phải giữ cho trọn chữ hiếu.
Vài hôm sau, thấy mặt Thành buồn bã, hỏi ra mới biết tiền đưa cho bố anh vẫn còn thiếu nên muốn hỏi vay tôi 100 triệu để chữa cho khỏi. Tôi cho rằng cả 2 đã ăn nằm với nhau như vợ chồng, trước sau cũng cưới, gia đình anh gặp khó khăn, tôi không thể đứng ngoài cuộc được.

Sau khi sức khỏe hồi phục, tôi và Thành chính thức hẹn hò với nhau. (Ảnh minh họa)
Vậy là đi làm công nhân 6 năm, tiết kiệm được 200 triệu, tôi lấy cho bạn trai vay một nửa. Tôi chưa biết khi nào lấy lại được số tiền đó nhưng chỉ mong bác trai nhanh khỏi bệnh.
Thành cầu hôn cách đây 2 tuần và tôi đã đồng ý. Bố mẹ đều ở xa nên đám cưới sẽ được tổ chức ngay tại nơi chúng tôi làm việc. Anh em bố mẹ 2 bên sẽ ở quê đến tham dự.
Chúng tôi dự định cưới vào cuối tháng 11, lo sợ hết nhà hàng để tổ chức nên mấy hôm trước, Thành vay tôi 100 triệu đưa đi đặt cọc nhà hàng. Tôi cho rằng số tiền tiết kiệm của bản thân cũng là của chung 2 vợ chồng sau này nên để anh tùy ý sử dụng.
3 hôm trước, tôi về quê và bố mẹ Thành đến nhà tôi chơi. Chuyện cưới xin chúng tôi đã xin phép ý kiến của bố mẹ 2 bên qua điện thoại. Lần này, bố mẹ 2 bên gặp mặt để biết nhau.
Vừa nhìn thấy mặt bố Thành, tôi đã hỏi han tình hình bệnh tim của bác thế nào, sau khi thay tim có tốt không? Bác ấy ngơ ngác không hiểu tôi đang nói gì nữa? Bác còn khẳng định sức khỏe rất tốt, 10 năm nay chưa bao giờ đi viện.
Ngay sau đó, tôi gọi Thành đến và yêu cầu anh giải thích sự thật. Đến lúc này, anh ấy mới chịu khai tất cả, anh dùng số tiền của tôi để đi chơi cá độ và thua hết sạch, còn vay của người ta 400 triệu.

Thành cầu hôn cách đây 2 tuần và tôi đã đồng ý. (Ảnh minh họa)
Nghe đến đây tôi nóng mặt hỏi 100 triệu đưa anh đặt nhà hàng đâu? Anh sợ hãi ôm chặt lấy tôi và cầu xin tha lỗi, anh dùng số tiền đó trả nợ, không có nhà hàng nào cả. Anh rất hối hận đã gây ra khoản nợ, mong tôi và gia đình chung tay trả nợ giúp. Sau này, anh sẽ tu chí làm ăn, không bao giờ dính đến cá độ gì nữa.
Tôi suy sụp khi biết sự thật, vậy là số tiền mồ hôi nước mắt mà tôi tích cóp mấy năm nay đã bị Thành lừa lấy hết. Không thể chấp nhận được chàng rể tương lai bất tài nợ nần như thế, bố mẹ tôi khuyên chia tay ngay lập tức. Còn bố mẹ anh nói sẽ giúp con trai trả nợ dần trong vài năm và mong chúng tôi cho thời gian.
Bố tôi cho là nhà trai nói như thế chỉ là trì hoãn, thực tế họ không muốn giúp đỡ Thành trả nợ. Nếu tôi mà lấy anh ấy rồi sau này nợ nần sẽ đổ hết lên đôi vai nhỏ bé của tôi. Bố tôi còn cho rẳng số nợ của Thành có thể còn nhiều hơn nữa, có thể anh sợ tôi bỏ mà nói dối.
Dù còn yêu Thành rất nhiều nhưng tôi không muốn tương lai ngập trong nợ nần nên quyết định chia tay ở đây. Thà đau khổ một lần còn hơn cả đời phải sống trong hối hận.
Nguồn: https://arttimes.vn/gia-dinh/an-can-hoi-han-benh-tinh-cua-bo-chong-tuong-lai-ong-khang-dinh-suc-khoe-rat-tot-toi-lien-chia-tay-ban-trai-c59a70401.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load