Nhiều phụ huynh cho rằng phản ứng của Sở GD-ĐT Hà Nội trong ngày 30/9 là chậm, chưa kịp thời. Trước ý kiến này, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội đã lên tiếng.
Ngày 30/9, mưa lớn liên tiếp khiến Hà Nội ngập trên diện rộng. Dù vậy, phần lớn trường công lập vẫn cho học sinh đến lớp bình thường. Buổi sáng, nhiều phụ huynh vất vả đưa con tới trường trong tình trạng mưa ngập và giao thông ùn tắc.
Phụ huynh bì bõm lội nước đến trường đón trẻ chiều 30/9. Ảnh: THÀNH CHUNG
Đến trưa cùng ngày, một số trường mới thông báo phụ huynh có điều kiện có thể đón con sớm, cho nghỉ buổi chiều. Tuy nhiên, mưa lớn tiếp tục kéo dài trong buổi chiều, nước dâng cao khiến giao thông hỗn loạn. Nhiều trường phải khẩn cấp bố trí chỗ ăn, nghỉ qua đêm cho học sinh không thể về nhà. Có phụ huynh mất 5-7 tiếng lội nước mới đưa được con về.
Tối 30/9, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương thông báo tất cả các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn sẽ nghỉ học ngày 1/10 để đảm bảo an toàn.
Mưa lớn gây ngập lụt nhiều tuyến đường ở Hà Nội, trong đó có cả các khu vực trường học. Ảnh: Vân Hà
Theo báo Tuổi Trẻ, trước bức xúc của phụ huynh về việc phản ứng chậm, ngày 1/10, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đưa ra lời lý giải. Cụ thể, trong các đợt mưa bão, chủ trương là để các trường chủ động phương án học tập phù hợp. Việc cho học sinh nghỉ học thuộc thẩm quyền hiệu trưởng, căn cứ vào tình hình thực tế.
Học sinh một trường học ở Hà Nội ra về trong mưa ngập. Ảnh: Báo Dân Việt
Theo đại diện sở, sáng 30/9 tuy có mưa lớn, nhưng từ 6h đến 8h đa số phụ huynh đã đưa con tới trường, số điểm ngập khi đó chưa nhiều. Nếu đột ngột thông báo nghỉ sát giờ, phụ huynh trên đường đi học sẽ gặp khó khăn trong việc xoay xở trông con. Đến chiều cùng ngày, sau khi làm việc với các ban ngành và xác định tình trạng ngập khó khắc phục trong ngày hôm sau, sở mới quyết định cho toàn bộ học sinh nghỉ học. Thông báo được đưa ra lúc 18h30 để phụ huynh có thời gian chuẩn bị.
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load