Sau thất bại cay đắng của U22 Thái Lan trước U22 Việt Nam ở Chung kết bóng đá nam SEA Games 33 thì Madam Pang đã bày tỏ sự buồn bã của mình chỉ bằng 2 chữ ngắn ngủi.
Chỉ với hai chữ “đau lòng”, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Madam Pang đã khép lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với truyền thông sau thất bại của đội nhà ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Có mặt tại sân Rajamangala tối 18/12, bà gần như không bộc lộ cảm xúc trong suốt trận đấu và từ chối trả lời phỏng vấn chi tiết, hẹn sẽ chia sẻ sau trận chung kết futsal nam gặp Indonesia.
Madam Pang thốt lên 2 chữ ‘đau lòng’ sau thất bại trước U22 Việt Nam.
Trước giải, Madam Pang từng kỳ vọng Thái Lan giành trọn vẹn bốn tấm HCV ở cả bóng đá nam, nữ, futsal nam và nữ. Thế nhưng thực tế lại phũ phàng: đội nam thua Việt Nam ở chung kết, đội nữ và futsal nữ dừng bước ở bán kết, chỉ còn hy vọng cuối cùng ở futsal nam. Dù thất vọng, bà vẫn thể hiện sự công bằng khi đăng video chúc mừng U22 Việt Nam cùng Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn.
Nỗi buồn của Madam Pang cũng là tâm trạng chung của Yotsakorn Burapha – vua phá lưới SEA Games 33 với 7 bàn thắng. Tiền đạo trẻ mở tỷ số bằng cú sút phạt đẹp mắt nhưng bất lực nhìn đội nhà thua ngược. Anh thừa nhận tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội vô địch hai kỳ SEA Games liên tiếp, đồng thời hứa sẽ nỗ lực để giành một tấm HCV trước khi quá tuổi tham dự.
Bóng đá Thái Lan thất bại toàn tập ở SEA Games 33.
Thất bại này nối dài chuỗi ba trận chung kết SEA Games liên tiếp không thành công của Thái Lan. Tại SEA Games 32, họ từng thua Indonesia trong trận đấu căng thẳng với nhiều thẻ đỏ. Lần này, dù dẫn Việt Nam hai bàn chỉ sau 31 phút, đội chủ nhà vẫn không thể giữ lợi thế và tiếp tục kéo dài quãng thời gian tám năm không có HCV.
Sau giải đấu, U22 Thái Lan sẽ tiến hành tổng kết và chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á tại Arab Saudi vào tháng 1/2026. Những thất bại liên tiếp là lời cảnh tỉnh cho bóng đá trẻ Thái Lan, buộc họ phải thay đổi để lấy lại vị thế vốn có trong khu vực.
Nguồn: https://www.techz.vn/206-1225-1-bi-u22-viet-nam-pha-tan-giac-mo-o-sea-games-33-madam-pang-thot-len-dung-2-chu-sau-that-bai-cua-thai-lan-ylt672296.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load