Bóng đá Malaysia khó thoát khỏi án phạt từ FIFA liên quan đến vụ bê bối nhập tịch, họ buộc phải chấp nhận đối diện với kịch bản bị xử thua ĐT Việt Nam tại Vòng loại Asian Cup 2027.
Theo truyền thông Malaysia, vụ việc liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của ĐT Malayssia sắp có kết quả cuối cùng. Tất cả đều đang chờ phán quyết từ FIFA vào ngày 30/10 tới. Mặc dù đã gửi đớn kháng cáo, nhưng LĐBĐ Malaysia (FAM) hiểu rằng họ khó có cơ hội lật ngược thế cờ.
Trong một diễn biến mới nhất, FAM bất ngờ thông báo thành lập một Ủy ban điều tra độc lập, do cựu Chánh án Tòa án Tối cao Malaysia, Tun Md Raus Sharif làm chủ tịch. Ủy ban này, theo FAM, “không có bất kỳ thành viên nào của Liên đoàn tham gia” nhằm đảm bảo tính “công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp”. Điều này cho thấy FAM muốn làm rõ vấn đề là sai ở đâu, ai làm sai.
Bóng đá Malaysia buộc phải chấp nhận án phạt từ FIFA.
Theo quy định, sau khi nhận phán quyết của FIFA vào ngày 30/10 tới, FAM lại có tiếp 10 ngày để gửi đơn xin biên bản phúc thẩm chi tiết. Tiếp đó, họ có 21 ngày để gửi đơn kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS). CAS sẽ xem xét và quyết định số phận của ĐT Malaysia sau ngày 31/3/2026.
Tuy nhiên, trong trường hợp FAM tiếp tục đưa FIFA ra CAS, họ chỉ càng khiến hình ảnh của bóng đá Malaysia thêm tổn thương. Cái họ cần nhất lúc này mà là hãy đối diện với sự thật, nhận lỗi, cải tổ và làm lại từ đầu. Hơn lúc nào hết, LĐBĐ Malaysia nên dừng lại trong việc kháng cáo đến cùng với FIFA.
Malaysia khả năng cao sẽ bị xử thua ĐT Việt Nam sau phán quyết từ FIFA.
Án phạt dành cho Malaysia sắp được thực thi cũng là thời điểm ĐT Việt Nam được trả lại công bằng. Theo đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ được xử thắng 3-0, đồng thời kết quả thua 0-4 trước Malaysia ở lượt đi VL Asian Cup 2027 sẽ bị hủy bỏ, khi đó tấm vé dự VCK tại Saudi Arabia sẽ rộng mở hơn bao giờ hết.
Nguồn: https://www.techz.vn/179-1025-1-bong-da-malaysia-cam-chiu-phan-quyet-tu-fifa-dt-viet-nam-don-hang-loat-tin-vui-ylt665811.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load