Hình ảnh Châu Việt Cường trong bộ trang phục hầu đồng khiến nhiều người không khỏi hoài nghi liệu nam ca sĩ đã “đổi nghề” sau khi ra tù.
Mới đây, mạng xã hội chia sẻ loạt hình ảnh của ca sĩ Châu Việt Cường trong bộ trang phục hầu đồng tại 1 ngôi đền.

Châu Việt Cường trong trang phục hầu đồng.
Ngay sau khi những hình ảnh này được chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự bức xúc, bởi đây là hoạt động liên quan đến tâm linh. Đồng thời, nghi lễ hầu đồng là một phần quan trọng và nổi bật của di sản văn hóa phi vật thể, được UNESCO công nhận với tên gọi “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”.


“Nên có những tâm tư gửi Bộ Văn Hóa và Tổng Bí Thư về vấn đề tâm linh này. Nét văn hóa của Việt Nam thì cần quản lí cấp phép và có chứng chỉ hành nghề. Chứ văn hóa là nền tảng của dân tộc mà để tụi ngáo ngơ và đạo đứa âm vô cực làm trò là không được, quá bôi bác”
“Báng bổ”
“Giờ ai hầu cũng được nhỉ”
“Ngồi dưới xem cậu, lớ ngớ cậu ném cho củ tỏi vào mồm”
“Có hầu giá ‘củ tỏi’ không ạ”…là 1 số bình luận của CĐM.

Châu Việt Cường thời điểm bị bắt.
Hồi tháng 1/2025, Châu Việt Cường ra tù trước thời hạn sau hơn 6 năm thụ án về tội giết người. Theo đó, vào tháng 3/2018, Châu Việt Cường cùng nhóm bạn sử dụng ma túy dẫn đến ảo giác. Trong cơn phê pha, anh cho rằng người sử dụng cùng mình là chị H. bị ma nhập nên đã vừa ăn tỏi vừa nhét hơn 30 nhánh tỏi, củ tỏi có kích thước lớn vào miệng H. khiến cô gái này tử vong vì tắc hoàn toàn đường hô hấp.
Tháng 3/2019, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Châu Việt Cường 13 năm tù về tội danh Giết người theo quy định tại khoản 2, điều 123 bộ luật hình sự. Tuy nhiên sau đó, trong phiên tòa phúc thẩm, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo và gia đình bị hại và giảm xuống còn 11 năm tù.
Thời điểm ra tù, Châu Việt Cường từng hứa: “Tôi hứa làm người lương thiện, làm ăn đàng hoàng và sẽ mang năng lượng tích cực nhất lan tỏa đến mọi người. Tôi hứa làm một người đàng hoàng tử tế không ăn chơi sa đọa như ngày xưa nữa”.
Nguồn: https://www.techz.vn/197-1125-1-ca-si-chau-viet-cuong-doi-nghe-sau-khi-ra-tu-cdm-buc-xuc-mia-mai-vi-lien-quan-den-tam-linh-ylt667429.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load