Ca sĩ Mã Thái Sơn đã qua đời ở tuổi 51 vào tối 26/11 tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Thông tin này khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng. Nguyên nhân được tiết lộ là do anh mắc bạo bệnh sau thời gian dài điều trị, khiến CĐM xót xa.

Bi kịch sức khỏe: Căn bệnh nguy hiểm cướp đi sự sống giọng ca tài hoa
Sức khỏe của ca sĩ Mã Thái Sơn đã suy yếu nghiêm trọng từ lâu do căn bệnh suy thận nặng và hở van tim 3 lá. Dù phải duy trì việc lọc máu thường xuyên, nam ca sĩ vẫn cố gắng đi diễn dù chân bị phù nề và sức lực đã cạn kiệt, cho thấy sự kiên cường và tình yêu cháy bỏng với sân khấu, cũng như gánh nặng mưu sinh đè nặng.

Hơn một tháng trước, bệnh tình của anh đột ngột diễn tiến nặng. Mã Thái Sơn được người quen đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trong tình trạng hôn mê.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán nam ca sĩ bị nhiễm nấm máu nghiêm trọng. Đặc biệt, tình trạng nhiễm trùng mô mềm lan rộng đã gây ra hiện tượng hoại tử ở chân. Dù được chỉ định đưa vào khoa Hồi sức tích cực (ICU) để điều trị tích cực, bệnh tình của Mã Thái Sơn vẫn không khả quan, cơ thể yếu dần rồi trút hơi thở cuối cùng.
Hành trình cô đơn của giọng ca hội chợ miền Tây
Mã Thái Sơn, sinh năm 1974, từng là ngôi sao ca nhạc hội chợ rất được yêu thích ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ một thời. Anh chinh phục khán giả nhờ khả năng hát live tốt và lối trình diễn giàu cảm xúc, chân chất. Tuy nhiên, theo quy luật đào thải khắc nghiệt của làng giải trí, Mã Thái Sơn dần không còn là gương mặt được các bầu show ưu ái, dẫn đến sự lãng quên trong những năm cuối đời.

Cuộc sống cá nhân của Mã Thái Sơn cũng không hề suôn sẻ. Anh không lập gia đình, và trong những ngày cuối đời nằm viện, người chăm sóc duy nhất bên cạnh là người dì ruột. Hoàn cảnh khó khăn về kinh tế đã buộc các đồng nghiệp phải quyên góp để hỗ trợ anh chi trả viện phí đắt đỏ.
Chính sự đối lập giữa tài năng, sự cống hiến với sân khấu và cuộc sống cá nhân cô độc, nghèo khó đã khiến câu chuyện về Mã Thái Sơn trở nên bi thương, làm dấy lên sự tiếc thương sâu sắc trong lòng công chúng và giới nghệ sĩ.

Lời tiễn biệt xót xa: “Cuộc đời đôi khi không ưu ái người tài”
Trước sự ra đi đột ngột của Mã Thái Sơn, nhiều đồng nghiệp trong giới nghệ thuật đã gửi lời chia buồn, động viên gia đình anh. Các nghệ sĩ như Hồng Tơ, Mai Tuấn, Chế Khanh cùng nhiều bạn bè đã bày tỏ sự tiếc nuối trước một giọng ca tài năng nhưng bạc mệnh.

Ca sĩ Trúc Chi – cháu ruột của Mã Thái Sơn – đã chia sẻ những lời tiễn biệt đầy xúc động trên trang cá nhân: “Cậu là giọng ca trời phú, người sống hết mình với nghề, với khán giả và cuộc đời. Không phải ai cũng có tấm lòng đẹp như cậu: hiền, chân chất và luôn yêu sân khấu bằng tất cả những gì mình có.”

Lời chia sẻ của Trúc Chi đã chạm đến trái tim khán giả, đặc biệt là câu nói đầy chua xót: “Cuộc đời đôi khi không ưu ái người tài nhưng con tin rằng với những điều tử tế cậu đã để lại, cậu sẽ luôn được nhớ đến.” Đây cũng là lời khẳng định cuối cùng về tài năng và nhân cách của Mã Thái Sơn, người dù bị lãng quên bởi các bầu show nhưng vẫn giữ trọn tình yêu với nghệ thuật và sự tử tế với cuộc đời.
Tang lễ của ca sĩ Mã Thái Sơn được tổ chức tại ấp 54, xã Bình Hưng, kéo dài từ sáng 27/11 đến 30/11. Sau đó, linh cữu của anh sẽ được hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước Viên.
Nguồn: https://vgt.vn/ca-si-thai-son-qua-doi-o-tuoi-51-lo-nguyen-nhan-khien-cdm-tiec-thuong-ihyes-20251127t7584839/
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load