Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 đã quy định rõ ràng về nghĩa vụ này. Theo đó, nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân, bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị.
Tất cả công dân Việt Nam trong độ tuổi quy định, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tôn giáo, trình độ học vấn hay nơi cư trú, đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo luật định.

Người đi nghĩa vụ quân sự xuất ngũ năm 2025 hưởng trợ cấp cao(Ảnh minh họa).
Những khoản trợ cấp khi xuất ngũ năm 2025
Theo Nghị định 27/2016/NĐ-CP, hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ sẽ được hưởng các khoản trợ cấp sau:
Trợ cấp xuất ngũ một lần
Đây là khoản trợ cấp dành cho hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ. Mức trợ cấp được tính dựa trên thời gian phục vụ trong quân đội, cụ thể:
– Cứ mỗi năm phục vụ được trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ.
– Trường hợp có tháng lẻ sẽ được tính như sau:
Dưới 1 tháng: Không được hưởng trợ cấp.
Từ 1 đến 6 tháng: Được hưởng trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương cơ sở.
Trên 6 tháng đến 12 tháng: Được hưởng trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương cơ sở.
Hiện tại, theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng. Như vậy, nếu hạ sĩ quan, binh sĩ có thời gian phục vụ tại ngũ 2 năm (24 tháng), tiền trợ cấp xuất ngũ một lần sẽ là: 2 x 2 x 2.340.000 = 9.360.000 đồng.
Trợ cấp tạo việc làm
Khoản trợ cấp này nhằm hỗ trợ hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự tái hòa nhập cộng đồng và tìm kiếm việc làm. Mức trợ cấp được quy định bằng 6 tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ.
Với mức lương cơ sở hiện tại là 2.340.000 đồng, hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ nhận được khoản trợ cấp tạo việc làm là: 6 x 2.340.000 = 14.040.000 đồng.
Ads

Ảnh minh hoạ
Các khoản trợ cấp khác
– Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ đủ 30 tháng sẽ được trợ cấp thêm 2 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.
– Trường hợp xuất ngũ trước thời hạn 30 tháng, thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 1 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.
– Ngoài ra, đơn vị trực tiếp quản lý sẽ tổ chức buổi gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ với mức chi 50.000 đồng/người.
– Đơn vị sẽ tiễn và đưa quân nhân về địa phương nơi cư trú hoặc cấp tiền tàu, xe (loại phổ thông) và phụ cấp đi đường từ đơn vị về nơi cư trú.
Có cơ hội trở thành quân nhân chuyên nghiệp
Hạ sĩ quan, binh sĩ sau khiá hoàn thành nghĩa vụ quân sự vẫn có cơ hội được tuyển chọn trở thành quân nhân chuyên nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện sau:
– Đang phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội.
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, lý lịch rõ ràng và tự nguyện phục vụ quân đội.
– Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp với chức danh của quân nhân chuyên nghiệp.
Các thông tin về trợ cấp và quyền lợi nêu trên có thể thay đổi theo quy định của pháp luật tại thời điểm xuất ngũ năm 2025.
Nguồn: https://ngoisao.vn/theo-dong-su-kien/tin-nong-trong-ngay/chinh-thuc-nam-2025-muc-tro-cap-cho-quan-nhan-xuat-ngu-cao-ky-luc-quyen-loi-chua-tung-co-do-la-473787.htm
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load