Luật Bảo hiểm xã hội 2024 chính thức có hiệu lực từ 1/7/2025, mang đến nhiều quy định mới quan trọng. Đặc biệt, những người đã đóng BHXH trên 20 năm sẽ được hưởng nhiều quyền lợi đáng chú ý.
Từ 1/7, người đóng BHXH trên 20 năm vẫn có thể nhận BHXH một lần
Theo Khoản 1, Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 (có hiệu lực từ 1/7/2025), quyền hưởng BHXH một lần áp dụng cho những người lao động thuộc đối tượng tại Khoản 1, Điều 2 của Luật, đã chấm dứt tham gia BHXH và có đề nghị, nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:
Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 15 năm. Nếu không nhận BHXH một lần, người lao động có thể chọn hưởng trợ cấp hàng tháng theo Điều 23 của Luật.
Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 15 năm.
Ra nước ngoài định cư.
Mắc các bệnh nặng như ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS.
Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc là người khuyết tật đặc biệt nặng.
Có thời gian đóng BHXH trước khi Luật có hiệu lực, sau 12 tháng không còn tham gia BHXH bắt buộc hoặc tự nguyện, và tổng thời gian đóng chưa đủ 20 năm.
Phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo quy định mà không còn tham gia BHXH bắt buộc hoặc tự nguyện và không đủ điều kiện hưởng lương hưu.
Tóm lại, những người lao động đã đóng BHXH trước 1/7/2025, sau 12 tháng nghỉ việc mà không tham gia BHXH nữa và thời gian đóng chưa đủ 20 năm vẫn được nhận BHXH một lần.
Tóm lại, những người lao động đã đóng BHXH trước 1/7/2025, sau 12 tháng nghỉ việc mà không tham gia BHXH nữa và thời gian đóng chưa đủ 20 năm vẫn được nhận BHXH một lần.
Cách tính BHXH một lần
Theo Khoản 3, Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 (có hiệu lực từ 01/7/2025), mức hưởng BHXH một lần được tính dựa trên số năm đã đóng và mức đóng BHXH, không bao gồm phần ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện. Cụ thể:
Trường hợp có thời gian đóng trước và sau năm 2014: Những tháng lẻ trước 2014 chưa đủ 1 năm sẽ được cộng vào giai đoạn từ năm 2014 trở đi để tính mức hưởng BHXH một lần.
Thời gian đóng chưa đủ 1 năm: Mức hưởng bằng số tiền đã đóng nhưng không vượt quá 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
Tóm lại, từ 01/7/2025, khi tính BHXH một lần: mỗi năm đóng BHXH được quy đổi thành 1,5 tháng cho thời gian đóng trước năm 2014 và 2 tháng cho thời gian đóng từ năm 2014 trở đi. Nếu thời gian đóng chưa đủ 1 năm, mức hưởng tối đa sẽ bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
Nguồn: https://phunutoday.vn/
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load