Vị chuyên gia người Malaysia không nghĩ đội nhà có thể vô địch, nhưng lại rất muốn “Hổ Mã Lai” vượt qua U22 Việt Nam ở SEA Games 33.
Ở môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam nằm cùng bảng với Malaysia và Lào. Khi trả lời truyền thông, HLV Nafuzi Zain bên phía U22 Malaysia nói rằng ông muốn cùng các học trò đặt mục tiêu lọt vào vòng bán kết.
Nhà phân tích thể thao người Malaysia Datuk Dr Pekan Ramli cho rằng mục tiêu này là hợp lý khi xét đến việc đội bóng của Nafuzi vẫn đang trong giai đoạn xây dựng lại sau khi chứng kiến thành tích không đạt mục tiêu ở hai giải đấu lớn trước đó.
“Nếu chúng ta nói về những mục tiêu thực tế, tôi nghĩ điều đó đúng. Mục tiêu bán kết là hợp lý và dựa trên thực tế.
Đội của chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn ổn định, vì vậy đừng đặt quá nhiều hy vọng và tin vào những lời hứa suông.
Đặt mục tiêu vào chung kết có thể là quá cao trong tình hình hiện tại. Nhưng nếu chúng tôi vào đến bán kết, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy đội đang tiến bộ. Chỉ khi đó, chúng tôi mới có thể nghĩ đến những bước tiến xa hơn” – chuyên gia Pekan Ramli nói với Sukan Sinar.
Vị chuyên gia người Malaysia cho rằng ông và người hâm mộ không muốn nghe những “lời hứa suông” của ban huấn luyện đội nhà:
“Chúng tôi không muốn nghe những lời hứa hẹn xa vời như trước đây, rằng chúng tôi tự tin sẽ lọt vào chung kết nhưng cuối cùng lại bị loại ở vòng bảng hoặc tứ kết. Lần này chúng tôi muốn bằng chứng, chứ không phải lời bào chữa”.

Chuyên gia Malaysia cho rằng đội nhà cần cố gắng thắng Lào rồi ít nhất là thủ hòa U22 Việt Nam ở SEA Games 33.
Ở giải năm nay, do có 3 bảng nên chỉ các đội nhất bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất mới lọt vào bán kết. Thể thức này tạo thêm áp lực cho các đội trong đó có Malaysia. Theo chuyên gia Pekan Ramli, “Hổ Mã Lai” không được phép đánh giá thấp trước Lào, đồng thời phải ít nhất hòa được U22 Việt Nam để hy vọng lọt vào bán kết.
“Vị trí á quân không nhất thiết đảm bảo một tấm vé. Malaysia phải vươn lên dẫn đầu bảng để tránh rủi ro. Nếu phụ thuộc vào kết quả của các bảng khác, điều đó đã rất nguy hiểm rồi.
Đừng chỉ tập trung vào Việt Nam. Lào cũng có khả năng gây bất ngờ cho chúng ta. Chúng ta không thể lặp lại sai lầm trong quá khứ, đánh giá thấp đối thủ được cho là yếu hơn nhưng cuối cùng lại bị bắt bài.
Thực tế là Malaysia không còn lựa chọn nào khác. Họ phải thắng Lào và ít nhất là hòa Việt Nam để giành ngôi đầu bảng. Đừng trông chờ vào may mắn. Nếu họ thực sự muốn chứng minh sức mạnh của mình, họ phải lọt vào bán kết”.
Phong độ của U22 Malaysia và Việt Nam là tương đối trái ngược trong thời gian gần đây. Ở 2 giải đấu gần nhất, U22 Malaysia đều gây thất vọng lớn. Họ bị loại từ vòng bảng ở giải U23 Đông Nam Á 2025, sau đó cũng thất bại ở vòng loại giải U23 châu Á 2026. Ngược lại, U22 Việt Nam đã vô địch giải Đông Nam Á, sau đó toàn thắng tại vòng loại châu Á mà không thủng lưới bàn nào.
Nguồn: https://soha.vn/chuyen-gia-malaysia-mach-bi-kip-de-doi-nha-qua-mat-tuyen-viet-nam-o-giai-dau-lon-198251024101755871.htm
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load