Tính đến thời điểm hiện tại, không có bất kỳ văn bản hay thông báo chính thức nào từ Chính phủ, Bộ Nội vụ hoặc các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc tặng hoặc hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi người dân dịp Tết Nguyên đán.
Thực hư thông tin “Chính phủ tặng 1 triệu đồng cho mỗi người dân dịp Tết Nguyên đán”
Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng “Chính phủ sẽ tặng mỗi người dân 1 triệu đồng nhân dịp Tết Nguyên đán”. Thông tin này lan truyền nhanh chóng, thu hút sự chú ý của dư luận và gây hoang mang trong Nhân dân. Cơ quan chức năng cảnh báo đây là tin giả, tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Hiện nay, không có bất kỳ văn bản hay thông báo chính thức nào từ Chính phủ, Bộ Nội vụ hoặc các cơ quan có thẩm quyền về việc hỗ trợ 1 triệu đồng/người dịp Tết Nguyên đán.
Nguồn tin sai lệch này được cho là xuất phát sau khi Chính phủ công bố chính sách tặng 100.000 đồng/người trên phạm vi cả nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2025 – một món quà mang ý nghĩa tinh thần, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Nhân dân. Lợi dụng thông tin này, một số đối tượng đã xuyên tạc, tạo tin giả nhằm gây nhiễu loạn dư luận.
Hiện nay, không có bất kỳ văn bản hay thông báo chính thức nào từ Chính phủ, Bộ Nội vụ hoặc các cơ quan có thẩm quyền về việc hỗ trợ 1 triệu đồng/người dịp Tết Nguyên đán.
Công an các địa phương đã tiếp nhận nhiều phản ánh từ người dân liên quan đến sự việc và khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối:
Không tin vào các cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ xưng danh cơ quan chức năng hoặc ngân hàng.
Không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại.
Chỉ truy cập các website chính thống, không bấm vào đường link lạ.
Không chia sẻ, phát tán thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.
Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lực lượng Công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận biết và phòng tránh các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.
Đồng thời, cơ quan chức năng kêu gọi người dân khi phát hiện hành vi tung tin sai sự thật, giả mạo cơ quan nhà nước hoặc có dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng báo cho Công an địa phương để được tiếp nhận và xử lý kịp thời.
Đồng thời, cơ quan chức năng kêu gọi người dân khi phát hiện hành vi tung tin sai sự thật, giả mạo cơ quan nhà nước hoặc có dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng báo cho Công an địa phương để được tiếp nhận và xử lý kịp thời.
Để nắm bắt thông tin chính xác, người dân được khuyến nghị theo dõi các kênh chính thống như Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh và các cổng thông tin của cơ quan nhà nước tại địa phương.
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load