Trước quá nhiều tin đồn thất thiệt về bố mình, con gái ca sĩ Phi Nhung – Wendy Phạm mới đây đã thẳng thắn lên tiếng. Cô khẳng định ca sĩ Mạnh Quỳnh không phải bố mình.
Mới đây, Wendy Phạm – con gái của cố ca sĩ Phi Nhung đăng tải hình ảnh chụp cùng bố ruột trên trang cá nhân, nhằm đính chính những thông tin sai lệch về mối quan hệ của hai cha con. Cô khẳng định tình cảm giữa họ chưa bao giờ gián đoạn, chứ không phải chỉ “tái kết nối” sau khi mẹ qua đời như nhiều tin đồn trên mạng xã hội.

Trước những lời đồn đoán lan truyền, Wendy Phạm đã thẳng thắn chia sẻ để bảo vệ gia đình và danh dự của người thân.
“Từ trước đến nay tôi vẫn giữ liên lạc với bố, chứ không phải là người chỉ xuất hiện sau khi mẹ mất. Sau khi mẹ tôi mất, tất nhiên bố phải ở gần tôi, giúp đỡ tôi và các cháu, nên mọi người mới thấy bố xuất hiện nhiều hơn”, con gái Phi Nhung nói.


Wendy cho biết bố ruột của cô là ông Johnny Phạm, một người hiền lành, luôn âm thầm bên con gái và các cháu. “Xin đừng nói xấu bố tôi, tội nghiệp ông. Bố tôi là một người rất hiền lành. Bố biết mình bị người ta bàn tán nhưng ông không nói lại gì với tôi hết”, Wendy viết. Con gái Phi Nhung còn cho biết các con của cô rất thân thiết với ông ngoại.
Bên cạnh việc nói rõ về bố ruột, Wendy Phạm cũng chia sẻ về hoàn cảnh đặc biệt của gia đình mình: “Bố và mẹ tôi đã ở chung với nhau một thời gian dài trước khi ly dị. Lúc mẹ bắt đầu đi hát, tôi ở nhà với bố. Sau khi mẹ ổn định hơn trong sự nghiệp, tôi mới chuyển về ở với mẹ”.

Wendy Phạm còn chia sẻ video nói về những tin đồn thất thiệt về gia đình mình. Cô khẳng định bản thân không phải con của ca sĩ Mạnh Quỳnh. Con gái Phi Nhung tâm sự: “Tôi muốn nói rõ lần nữa: Chú Mạnh Quỳnh không phải bố của tôi. Bố của tôi tên là Johnny Phạm”.
Sinh thời, Phi Nhung luôn kín tiếng về đời tư. Mãi đến năm 2017, cô mới công khai việc có con gái ruột là Wendy Phạm, với mong muốn con được sống bình yên, tránh xa ồn ào showbiz cho đến khi trưởng thành.
Sau khi nữ ca sĩ qua đời năm 2021, ông Johnny Phạm – chồng cũ của Phi Nhung mới xuất hiện trước công chúng. Ông là người gốc Việt, sinh sống tại Mỹ, hiện sở hữu một số tiệm sửa xe và từng chia sẻ về chuyện tình bắt đầu với Phi Nhung từ ngày 4/4/1989.


Hiện nay, Wendy Phạm (sinh năm 1992) đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Cô tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa, hành nghề y tá, đã lập gia đình với một Việt kiều và có ba người con.
Trên mạng xã hội, Wendy thường xuyên đăng tải những hình ảnh hạnh phúc bên chồng con và các bài viết tưởng nhớ người mẹ quá cố, thể hiện nếp sống nhẹ nhàng, hướng thiện – đúng như điều cố ca sĩ Phi Nhung từng mong muốn cho con gái.
Nguồn: https://www.techz.vn/187-1125-5-con-gai-phi-nhung-tiet-lo-su-that-bat-ngo-ve-bo-ruot-noi-thang-tin-don-la-con-cua-ca-si-manh-quynh-ylt667028.html?cpa_tid=63R3430A1B0049E9XP2Q3YX4Y3WM7VASNTRJ&dmn=s.biz.vn&fbclid=IwY2xjawN6V9lleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFRYjFNaFQ5Sm0wVVRzT0Rvc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHpqsnQpDBmhl8HvR2caETJOwS7LQ2AHODoNAfgo7ptFL_urwjHlDEjnt9Z2H_aem_-XdzQ2xcOAZu0hy9gE2LJQ
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load