Thông tin Hoàng Hường vừa mới bị bắt đang nhận được sự quan tâm lớn của CĐM. Liên quan đến vụ việc này, những ồn ào xung quanh cuộc sống của nữ doanh nhân cũng bị “khui” ra.
Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố Hoàng Thị Hường (Hoàng Hường) cùng 5 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoàng Hường bị bắt. Ảnh VTV.
Liên quan đến vụ việc này, nhiều thông tin bất ngờ của Hoàng Hường cũng bị CĐM “khui” lại. Theo đó, trước khi bị bắt, Hoàng Hường thường khoe tiền bạc, chia sẻ về sự giàu có trên mạng xã hội, đặc biệt tập trung vào bất động sản.
Trong đó nổi bật nhất là tòa nhà Hoàng Hường trên mặt đường Nguyễn Hoàng (Hà Nội). Trong nhiều clip được Hoàng Hường đăng tải trên mạng xã hội, tòa nhà Hoàng Hường có 8 tầng, thông 4 số nhà liên tiếp nhau 41 – 43 – 45 – 47 Nguyễn Hoàng. Tòa nhà được sử dụng những vật liệu đắt đỏ, tốt nhất, nữ doanh nhân đã chi 25 tỷ đồng cho tiền sửa nhà, riêng tiền cầu thang bộ từ tầng 1 lên tầng 8 là 5 tỷ đồng.

Tòa nhà Hoàng Hoàng trên mặt đường Nguyễn Hoàng.
Trong tòa nhà này, khu vực thường xuyên được Hoàng Hường cho lên sóng là tầng 1 gồm sảnh lễ tân, đón khách. Đây cũng chính là nơi nhân vật này quay clip “rải tiền” khắp nhà gây phản cảm.
Hoàng Hường cho biết, tòa nhà là nơi kết hợp kinh doanh và nhà ở, trong đó có các phòng làm việc, chữa trị của Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường. Hường còn khẳng định các dịch vụ nha khoa của mình rẻ là do tòa nhà này thuộc sở hữu của cô, không phải thuê nhà.
“Bao nhiêu căn nhà đẹp nhất ở con đường này (tức là đường Nguyễn Hoàng – PV) là của mình hết” – Hoàng Hường tuyên bố.
Tuy nhiên ghi nhận trên tài khoản Facebook Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường 2,1 triệu người theo dõi vào chiều 27/6, từ ngày 11/6 đến nay, tài khoản không đăng bài có nội dung liên quan đến nha khoa. Thay vào đó, tài khoản này tập trung chia sẻ những hình ảnh, hoạt động của Hoàng Hường và gia đình.
Trước đó, vào ngày 18/6, mạng xã hội lan truyền thông tin toà nhà ở đường Nguyễn Hoàng gỡ biển tên Hoàng Hường. Phía Hoàng Hường sau đó cũng chưa hề lên tiếng về sự việc này.

Hoàng Hường gỡ tên biển trên tòa nhà ở đường Nguyễn Hoàng.
Ngoài tòa nhà này, Hoàng Hường còn khẳng định mình có nhiều BĐS giá trị khác ở nhiều tỉnh thành, trải dài từ Hà Nội, Đà Nẵng đến tận TP.HCM. Hường còn tuyên bố chỉ khoe BĐS trên trăm tỷ, ít hơn thì thôi.
Tháng 3/2024, Hoàng Hường giới thiệu một biệt thự cao cấp ở khu Mỹ Đình (Hà Nội). Lúc đó, Hường cho biết vào năm 2023 cô đã bán 2 căn nhà vì biến cố trong kinh doanh, sau 1 năm mới mua được nhà mới. Kèm theo đó, Hường đưa ra lời khuyên khó hiểu: “Sau bao nhiêu biến cố thì em cũng có một ngôi nhà làm chốn đi về cho mình và con cái. Em cũng có một lời khuyên này, làm người tốt ít thôi để bình yên bên con cái và gia đình”.

Biệt thự của Hoàng Hường ở Mỹ Đình.
Theo chia sẻ của người môi giới BĐS cho Hoàng Hường, biệt thự này có giá không dưới 100 tỷ đồng, dao động từ 100 – 132 tỷ đồng, diện tích xây dựng 660m2.
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load