Diễn viên Trần Vũ – chuyên đóng vai quần chúng, vai phụ các phim truyền hình – được phát hiện qua đời trong phòng trọ, hưởng dương 44 tuổi.
Theo QQ, diễn viên Trần Vũ mất hôm 21/11 tại căn phòng trọ ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).
Do sống 1 mình, vụ việc nam diễn viên qua đời không ai hay biết, kể cả hàng xóm xung quanh.
Đến ngày 24/11, mẹ của Trần Vũ do không liên lạc được con nhiều ngày đã báo cảnh sát. Thi thể của anh nhanh chóng được tìm thấy sau đó. Phía cảnh sát xác nhận nguyên nhân qua đời do xuất huyết não.

Bà Chu – mẹ của Trần Vũ cho biết con trai vốn có tiền sử huyết áp cao. Anh cũng có thói quen thức khuya học thoại, còn ban ngày làm việc lao lực.
Không ít lần nam diễn viên được khuyên nên đi khám sức khỏe nhưng anh từ chối vì tin rằng “còn trẻ nên có thể thích nghi được”.
Trần Vũ chỉ mới chuyển từ quê nhà Bành Châu lên Thành Đô trong khoảng 2 năm gần đây để theo đuổi công việc diễn viên. Anh chuyên đóng các vai bồi bàn, khuân vác, người qua đường…
Trước đó, anh làm bảo vệ nhưng cảm thấy không phù hợp nên xin nghỉ. Diễn viên từng biểu diễn tại các sân khấu đám cưới, đám tang để kiếm thêm thu nhập.
Vương Tiểu Xuyên – đồng nghiệp của Trần Vũ cho biết sinh thời, nam diễn viên rất nỗ lực và chưa bao giờ kén chọn vai. Khi hay tin Trần Vũ qua đời, các đoàn phim đã chủ động liên hệ thanh toán cát-sê cho gia đình anh.
Diễn viên quần chúng Dương Dương nói sự ra đi của Trần Vũ khiến anh cảm thương cho hoàn cảnh của mình và nhiều đồng nghiệp.
Tờ Sina cho rằng sự qua đời của Trần Vũ là mất mát đau thương, nhưng đồng thời phản ánh sự tàn nhẫn của ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc hiện nay.
Đằng sau ánh hào quang, rất nhiều người đã phải bán mạng làm việc đến mức kiệt quệ, Trần Vũ là 1 trong những điển hình.
Để giảm đáng kể chi phí, các bộ phim ngắn thường quay hơn 20 tập trong 7 ngày. Việc diễn viên quần chúng làm việc 14-18 tiếng mỗi ngày dần trở thành chuyện bình thường. “Một giấc ngủ ngắn rồi lại làm việc tiếp” là lối sống của họ trên phim trường.
Dù công việc nặng nhọc nhưng thù lao các diễn viên quần chúng nhận lại rất thấp. Trung bình mỗi ngày họ kiếm được 80-100 nhân dân tệ (hơn 300 nghìn đồng).
Ngay cả những người đảm nhận vai phụ, không có lời thoại, cũng chỉ được trả tối đa 300 nhân dân tệ (1 triệu đồng).
Các diễn viên quần chúng đều ký kết với đoàn theo dạng “hợp đồng thời vụ”, không có bảo hiểm xã hội hay các quyền lợi cần thiết. Lương của họ được chi trả hàng ngày qua 1 tài khoản trên WeChat và lập tức bị lãng quên ngay khi đoàn phim đóng máy.
Nguồn: https://vietnamnet.vn/dien-vien-tran-vu-qua-doi-trong-phong-tro-3-ngay-moi-duoc-phat-hien-2467120.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load