Hãng xe máy điện VinFast liên tục tổ chức các sự kiện đổi xe xăng sang xe điện, rất nhiều người đem xe máy cũ đến – mang xe điện mới về.
Thị trường xe máy Việt Nam đang chứng kiến làn sóng chuyển đổi mạnh mẽ từ xe chạy xăng sang xe máy điện. Sự dịch chuyển này không còn mang tính “xu hướng tương lai” mà đã hiện diện rõ rệt trong hành vi tiêu dùng, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng hay Hải Phòng.

Nhiều người đăng ký lái thử xe điện trước khi quyết định mua
Theo thống kê của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), doanh số xe máy xăng truyền thống đang có xu hướng chững lại trong 2 năm gần đây. Trong khi đó, lượng xe máy điện bán ra tăng nhanh, chiếm gần 15% tổng doanh số toàn thị trường.
Các doanh nghiệp nội địa như VinFast, Selex, Dat Bike, Yadea, Pega cùng nhiều thương hiệu nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan đang đua nhau tung sản phẩm mới, trải rộng từ phân khúc bình dân đến cao cấp.
Sở dĩ nhiều người chọn đổi sang xe điện một phần do giá xăng liên tục duy trì ở mức cao khiến nhiều người dùng cân nhắc bài toán kinh tế dài hạn. Một chiếc xe điện trung bình chỉ tốn khoảng 2.000-3.000 đồng tiền điện cho quãng đường 50 km trong khi xe xăng tiêu tốn gấp 6-8 lần.

Phụ nữ rất ưa chuộng xe máy điện
Anh Trần Trung Thanh (phường Bình Trưng, TP HCM) cho biết cách đây khoảng 2 tháng, anh mang chiếc xe xăng cũ đã sử dụng gần 15 năm đến sự kiện “thu xăng – đổi điện” để đổi sang xe máy điện và chỉ cần “bù” thêm hơn 10 triệu đồng.
“Xài xe máy điện rất tiện dụng, không phải lo chi phí bảo dưỡng, thay dầu, lọc gió, bugi… như xe xăng” – anh Thanh nói.
Một khách hàng khác mang chiếc Wave đời 2007 đến sự kiện “đổi xe xăng lấy xe điện” do VinFast tổ chức tại TP HCM cuối tuần trước và được bên thu mua định giá 8 triệu đồng. Khách hàng này muốn đổi sang chiếc xe điện Evo có mức giá 18 triệu đồng, tức cũng chỉ phải bù thêm 10 triệu đồng.
Trên thị trường, các cửa hàng xe máy điện ngày càng mở ra nhiều, ngược lại cửa hàng xe hai bánh chạy xăng co cụm lại.
Ông Bùi Văn Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Kim Nhật Phát, cho biết đã mở gần chục cửa hàng xe máy điện tại TP HCM và các địa phương lân cận. Số lượng khách mua xe máy điện tăng khá mạnh nhờ dòng xe này có mẫu mã phong phú, giá ngày càng giảm, nhiều mẫu có giá còn rẻ hơn xe xăng.
Nếu như trước đây, xe máy điện được coi là phương tiện phục vụ học sinh, sinh viên, người lớn tuổi thì nay, nhiều mẫu xe mới đã được đầu tư mạnh về công nghệ, thiết kế và hiệu năng.
Các dòng xe có thể chạy 100 – 200 km/lần sạc, tốc độ tối đa trên 80 km/giờ, tương đương xe tay ga động cơ xăng. Điều này khiến người tiêu dùng ở mọi độ tuổi đều bắt đầu quan tâm đến xe điện, thậm chí coi đây là lựa chọn thay thế hoàn toàn.
Dù còn nhiều rào cản, xu hướng chuyển đổi xe máy điện tại Việt Nam được đánh giá là không thể đảo ngược. Với tốc độ đô thị hóa nhanh và áp lực giảm phát thải ngày càng lớn, việc người dân chuyển sang xe điện không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn thể hiện trách nhiệm với môi trường.
Nếu các chính sách hỗ trợ tiếp tục được duy trì và hạ tầng sạc được mở rộng, chỉ vài năm tới, xe máy điện hoàn toàn có thể chiếm tỉ trọng lớn trong tổng số phương tiện lưu thông, mở ra giai đoạn mới cho giao thông xanh tại Việt Nam.
Nguồn: https://soha.vn/doi-xe-may-xang-chay-15-nam-lay-xe-dien-moi-chi-bu-hon-10-trieu-dong-1982510180036419.htm
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load