Khoảng 22h30 ngày 16/11, một xe khách chạy tuyến Đà Lạt – Quảng Ngãi đã bị đất đá vùi trúng tại km45 quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa) khiến 6 người tử vong và nhiều hành khách mắc kẹt.
Thời điểm trên, xe khách Phương Trang, biển số TPHCM, chở 32 người chạy trên đèo Khánh Lê chạy hướng từ Đà Lạt (Lâm Đồng) xuống Nha Trang (Khánh Hòa) ra Quảng Ngãi. Khi đến địa phận thuộc Nam Khánh Vĩnh, khu vực đèo bị sạt lở, lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp.
Theo lãnh đạo xã Nam Khánh Vĩnh, cho biết sự cố làm 6 người chết (3 nam, 3 nữ), trong đó đã được đưa ra khỏi xe 4 người, 2 nạn nhân còn kẹt lại dưới lớp đất đá, chưa thể cứu hộ ra ngoài. Tại hiện trường, phần đầu ô tô vị trí cabin bị đất đá đổ xuống làm tách rời. Phía bên phải của thân xe cũng bị nhiều khối đá rơi từ trên cao làm biến dạng.
Đến khoảng 0h ngày 17/11, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được hiện trường. Trong đêm lực lượng chức năng đã đưa được 3 thi thể ra khỏi xe.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc khiến 19 người trên xe khách bị thương. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều ngay 2 xe cứu nạn cùng gần 20 cán bộ, chiến sĩ tới điểm xảy ra sự cố, phối hợp lực lượng tại chỗ.
Trong 6 người tử vong, 4 nạn nhân được chở tới bệnh viện Khánh Vĩnh, Diên Khánh và tỉnh Khánh Hoà. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, cho biết trong số nạn nhân cấp cứu, có 3 người bị thương nặng đã được phẫu thuật. 16 người còn lại bị thương phần đầu, gãy xương chân tay, bàn chân, đa chấn thương.
Ông Nguyễn Thanh Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo công an tỉnh đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ.
Hiện thời tiết tại tỉnh Khánh Hòa vẫn đang có mưa rất to. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, từ ngày 16 đến 18/11, tỉnh có mưa vừa đến rất to với tổng lượng 80-150 mm; vùng miền núi 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ, lượng trên 80 mm trong 3 giờ.
Nguồn: https://tienphong.vn/hien-truong-tham-khoc-vu-sat-lo-vui-xe-khach-khien-6-nguoi-chet-19-nguoi-bi-thuong-tren-deo-khanh-le-post1796795.tpo
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load