Shark Bìn thừa nhận sai phạm và cam kết khắc phục hậu quả cho các nhà đầu tư bị chiếm đoạt tiền.
Shark Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Nội
Ngày 14.10, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech.
Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981) và 9 người khác bị khởi tố để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Công an TP Hà Nội cho biết đã thu giữ nhiều tài liệu, tài khoản chứng khoán, khoảng 900 tỉ đồng tài sản gồm hơn 597 cây vàng, 18 bất động sản, 2 xe ô tô…
Một cuộc bày mưu tính kế, khoác chiếc áo start up công nghệ, bày ra một loại đồng tiền ảo, Shark Bình đã lừa được nhiều người muốn làm giàu bằng kênh đầu tư này.
Sử dụng các chiêu thức quảng bá, giới thiệu dự án đồng tiền số, cùng với những tuyên bố đầy cảm hứng trên các diễn đàn, Bình đã thu hút sự chú ý của cộng đồng khởi nghiệp.
Các bạn trẻ là start up trong lĩnh vực công nghệ từng ấn tượng với các câu nói của Shark Bình: “Tụi em giống anh cách đây 20 năm, rất non và xanh” hay “Không có cô gái nào thích một chàng trai 6 múi hơn một chàng trai có 6 chiếc xe”.
30.000 nhà đầu tư đã dính cái bẫy có tên “đồng tiền số Antex”. 6 chiếc xe chưa thấy, nhưng trắng tay đã rõ.
Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt khoảng 117 tỉ đồng. Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được khoảng 17 tỉ đồng.
Shark Bình nói: “Bản thân tôi đã nhận thức được hành vi sai phạm và cam kết khắc phục với các nhà đầu tư”.
Bình và các đồng phạm không muốn trả cũng phải trả, công an đã thu giữ tài sản khoảng 900 tỉ đồng, không để tài sản có thể liên quan đến vụ án bị tẩu tán.
Pháp luật nghiêm minh và công bằng, tài sản nào của cá nhân công dân thì trả lại, tài sản nào do phạm tội mà có phải thu giữ để thi hành án, trong đó có khắc phục hậu quả cho bị hại, trên cơ sở các quy định của pháp luật.
Shark Bình không có cơ hội cho toan tính nào khác ngoài đối diện với sự trừng phạt của pháp luật. Đại tá Thành Kiên Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an TP Hà Nội khẳng định, với hệ sinh thái của Shark Bình, tội danh không dừng lại ở con số 2, bởi có rất nhiều vi phạm.
Vụ án liên quan đến Shark Bình gây chấn động không chỉ giới công nghệ. Đây là bài học cho bất cứ ai có ý định làm giàu bằng mọi giá, bất chấp giá trị đạo đức và quy định pháp luật.
Nguồn: https://laodong.vn/phap-luat/hon-900-ti-dong-bi-thu-giu-shark-binh-khong-muon-khac-phuc-hau-qua-cung-khong-duoc-1591932.ldo
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load