Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tất cả những điều cấm kỵ trong phong thủy liên quan đến hướng giường ngủ. Hướng nào là tốt nhất cho đầu giường? Hướng nào sẽ gây bất lợi cho gia chủ? Hãy cùng xem xét kỹ hơn nhé!
Có hai ý nghĩa phong thủy xấu khi đặt đầu giường hướng về phía Tây:
1. Đầu giường quay về hướng Tây mang ý nghĩa không may mắn, bởi chúng ta đều nói “mặt trời lặn về hướng Tây”, từ xa xưa người ta đã có thói quen gọi người đã khuất là “guixi” . Quay mặt vào đầu giường Hướng Tây cũng là cách đặt người chết trong dân gian, mang ý nghĩa cầu mong linh hồn người quá cố có thể về hướng Tây hưởng lạc thế gian, vì vậy không nên đặt đầu giường hướng về phía Tây mỗi ngày.
2. Theo quan điểm khoa học, việc đầu giường quay về hướng Tây là không phù hợp với sự quay của từ trường Trái đất, vì Trái đất quay từ Đông sang Tây, nếu đầu giường quay về hướng Tây thì sẽ ở hướng ngược chiều quay của trái đất sẽ khiến con người có giấc ngủ không ổn định, dễ gặp ác mộng hoặc mất ngủ rất có hại cho sức khỏe thể chất.


Ads
Hướng tốt để đặt đầu giường:
1. Hướng về hướng Đông: Người xưa thường có câu “khí tím đến từ hướng Đông”, là hướng rất tốt lành, mặt trời mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây hàng ngày. Khi ánh nắng chiếu vào mặt bạn. vào buổi sáng có lợi cho việc hấp thụ năng lượng của thiên nhiên, giúp bạn tràn đầy năng lượng suốt cả ngày, no và có giấc ngủ ngon.
2. Hướng về hướng Đông: Chúng tôi giải thích dưới góc độ khoa học rằng vị trí đầu giường tốt nhất cũng nên là hướng Đông, để giường cũng có thể theo từ trường trái đất và chọn hướng Bắc Nam. Hướng bắc nam, động mạch chủ và các tĩnh mạch lớn hướng về phía cơ thể con người khi ngủ. Hướng của đường sức từ bắc nam phù hợp với hướng của trái đất. Lúc này, con người dễ buồn ngủ và chất lượng giấc ngủ tốt nhất. Vì vậy, ngủ theo hướng Bắc Nam có tác dụng phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe nhất định.
Nguồn: https://ngoisao.vn/nha-dep/phong-thuy/ke-dau-giuong-ki-nhat-la-quay-mat-ve-hai-huong-nay-do-la-dieu-pham-phong-thuy-du-co-co-gang-the-nao-cung-kho-co-the-giau-co-473549.htm
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load