Cục An toàn thực phẩm cảnh báo nhiều sản phẩm dầu ăn như CHICA, TAMIN GOLD, GOLDMAX, TỐT, MEGAFOOD vừa bị phát hiện là hàng giả, kém chất lượng.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo về các sản phẩm Dầu thực vật CHICA, Dầu đậu nành CHICA, Dầu thực vật TAMIN GOLD, GOLDMAX, TỐT và MEGAFOOD bị xác định là hàng kém chất lượng, hàng giả.

Nhiều loại dầu ăn giả, kém chất lượng đã được tiêu thụ. Ảnh: Internet
Trước đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên cho biết những sản phẩm này đã được phân phối đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Kết quả điều tra tại Công ty TNHH Thực phẩm GF Việt Nam (thôn Yên Phú, xã Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên) cho thấy doanh nghiệp này sản xuất, kinh doanh các loại dầu thực vật nêu trên.
Thông báo được ban hành căn cứ Luật An toàn thực phẩm 2010, Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ và văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên liên quan đến vụ việc.
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên khuyến cáo người dân không mua, bán hoặc sử dụng các sản phẩm mang nhãn hiệu: Dầu thực vật CHICA, Dầu đậu nành CHICA, Dầu thực vật TAMIN GOLD, Dầu thực vật GOLDMAX, Dầu thực vật TỐT, Dầu thực vật MEGAFOOD.
Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng để giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời hàng hóa không đảm bảo chất lượng, hàng giả.
Tháng 5-2025, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan chức năng triệt phá đường dây sản xuất và tiêu thụ dầu ăn giả quy mô hàng chục ngàn tấn. Kết quả điều tra cho thấy các cơ sở trong đường dây này đã sử dụng dầu ăn nhập khẩu dành cho thức ăn chăn nuôi để chế biến thành sản phẩm tiêu dùng cho người.
Cục An toàn thực phẩm cũng đã lên tiếng cảnh báo tình trạng dầu ăn nhập khẩu cho thức ăn chăn nuôi bị một số cơ sở lợi dụng để sản xuất, chế biến thực phẩm cho người, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load