Với dòng sản phẩm nước hoa mùi xăng, những người đi xe điện vẫn có trải nghiệm hoài cổ quen thuộc.
“Liệu bạn có nhớ mùi xăng giữa thời xe điện?”. Đây là câu hỏi mở đầu đầy ẩn ý trong chiến dịch quảng bá mới của KIA Phần Lan, khiến giới yêu xe bàn tán sôi nổi.
Không phải một mẫu xe hay công nghệ mới, KIA vừa tung ra một sản phẩm nước hoa đặc biệt mang hương xăng dầu quen thuộc.

Giấy nước hoa mùi xăng của KIA có hình bình xăng (Ảnh: Carscoops)
Theo nguồn tin Carscoops, chiến dịch được thực hiện bởi Astara Auto Finland – nhà nhập khẩu và phân phối chính thức của KIA tại Phần Lan như một cách tri ân đầy hài hước dành cho những người đang “cai nghiện” động cơ đốt trong để chuyển sang xe điện.
“Phiên bản giới hạn” chỉ dành cho chủ xe điện KIA EV4
Sản phẩm có tên “Petrol Scent” được thiết kế dưới dạng giấy treo thơm mini hình can xăng, có thể treo trên gương chiếu hậu. Mùi hương là sự pha trộn tinh tế giữa hoa nhài, nhựa cây bạch dương, dầu động cơ và kim loại, tạo cảm giác như đang đứng giữa một xưởng sửa chữa xe hơi – nơi mà nhiều người mê xe gọi là “mùi của đam mê”.
Điều thú vị là “nước hoa mùi xăng” này không bán ra thị trường, chỉ được KIA tặng riêng cho khách hàng mua mẫu xe điện EV4 – sản phẩm được kỳ vọng là đối thủ “đáng gờm” của Tesla Model 3 và Volkswagen ID.3 trong phân khúc xe điện cỡ C.
Từ hoài niệm đến chiến lược cảm xúc
Chiến dịch được phát triển với sự hợp tác của chuyên gia nước hoa Max Perttula, người từng sáng tạo nhiều mùi hương “phi truyền thống” cho các thương hiệu châu Âu.

Mẫu xe điện KIA EV4 mới ra mắt thị trường hồi đầu năm nay.
Thông điệp của KIA mang đậm chất dí dỏm: “Bạn có nhớ mùi xăng và cây xăng giữa thời xe điện không? Chúng tôi có giải pháp cho những triệu chứng nghiện ấy”.
Cùng với “Petrol Scent”, KIA còn tung loạt TVC vui nhộn, mô phỏng cảnh khách hàng lái thử EV4 với khẩu hiệu “Lái xe không khói chỉ trong vài phút” – vừa khơi gợi hoài niệm, vừa khéo léo dẫn dắt người dùng bước sang thời kỳ “xanh hóa”.
Dưới góc độ marketing, đây không chỉ là một chiêu trò gây chú ý. “Nước hoa mùi xăng” thực chất phản ánh cách KIA nắm bắt tâm lý người dùng trong giai đoạn chuyển đổi công nghệ. Dù sử dụng xe điện nhưng nhiều tài xế vẫn lưu luyến âm thanh động cơ hay mùi nhiên liệu quen thuộc.
Thay vì phủ nhận quá khứ, hãng xe Hàn Quốc chọn cách tôn vinh ký ức, giúp việc rời xa xe xăng trở nên nhẹ nhàng, thậm chí thú vị hơn.
Giữa cuộc đua “điện hóa” đang diễn ra khốc liệt, KIA đã tạo ra một khoảnh khắc khiến cả thế giới xe hơi phải mỉm cười. Một mùi hương, một chút hoài niệm đủ để khiến người ta nhớ rằng công nghệ có thể thay đổi nhưng cảm xúc khi cầm vô lăng thì vẫn ở lại.
Nguồn: https://vtcnews.vn/kia-choi-chieu-la-tung-san-pham-nuoc-hoa-mui-xang-cho-nguoi-di-xe-dien-ar973010.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load