Chiều 10/12, Thương Tín chính thức được người thân đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Điều đáng nói, sinh thời, nam diễn viên đã trải qua hơn 12 mối tình, con đường nghệ thuật trải dài với hơn 200 bộ phim, song, phút cuối đời lại cô độc. Lễ động quan chỉ có hai con và vài người thân đến tiễn đưa.
Sáng ngày 10/12, khu vực phường Phan Rang (Khánh Hòa) mưa nhiều, đám tang diễn viên Thương Tín vẫn trong cảnh thưa vắng người viếng.
Vào 15h30 chiều 10/12, lễ di quan diễn ra ngắn gọn, đơn giản ở quê nhà Phan Rang. Ngoài một số khách đến viếng, một số cơ quan đoàn thể, bạn hữu không thể có mặt vì đường sá xa xôi, gửi vòng hoa đến chia buồn cùng gia quyến.

Thanh Tùng – con trai nam diễn viên buồn bã, không tha thiết chuyện trò với ai.




Do đám tang Thương Tín tổ chức ở quê chỉ trong vỏn vẹn 1 ngày rưỡi, các đồng nghiệp không kịp thu xếp đến viếng hay gửi vòng hoa. Nghệ sĩ Hồng Tơ đã liên hệ đặt hoa viếng nhưng do sát giờ làm lễ di quan nên tiệm hoa không kịp làm. Không khí đám tang của nam nghệ sĩ Thương Tín có phần tĩnh lặng, ảm đạm. Các thành viên trong gia đình Thương Tín chia việc ra làm, không giao tiếp nhiều.

Ads

Theo ghi nhận, đến những giờ cuối cùng của lễ đưa tang, hầu như không có đồng nghiệp trong giới nghệ sĩ xuất hiện để tiễn biệt Thương Tín.
Sau khi lo chu toàn cho Thương Tín, người thân sẽ tiếp tục chuẩn bị cho lễ giỗ em trai ông vào ngày mai 11/12.
Diễn viên Thương Tín qua đời vào 18h50′ ngày 8/12, hưởng thọ 69 tuổi.
Vài ngày trước khi mất, sức khỏe ông yếu, ăn ít, chủ yếu là cháo loãng, cân nặng chỉ còn 40kg. Hôm 8/12, tình trạng ông diễn tiến xấu, mất ý thức rồi qua đời khi người thân chưa kịp đưa đi cấp cứu.

Diễn viên Thương Tín sinh năm 1956, tham gia gần 200 bộ phim như: Biệt động Sài Gòn, Ván bài lật ngửa, SBC, Chiến trường chia nửa vầng trăng, Ngũ quái Sài Gòn, Tình khúc 68, Dòng sông hoa trắng, Cây huê xà…
Ông cũng góp mặt trong hơn 100 vở kịch như: Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Huyền thoại mẹ, Tanhia, Trà hoa nữ…
Nguồn: https://ngoisao.vn/theo-dong-su-kien/tin-nong-trong-ngay/trai-qua-hon-12-moi-tinh-cong-hien-hon-200-bo-phim-le-dong-quan-cua-thuong-tin-lai-vang-lang-chi-co-2-con-va-vai-nguoi-than-475467.htm
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load