Ngọc Hà chia sẻ đã chăm chỉ làm việc trong suốt nhiều năm để có tiền đưa NS Công Lý chữa bệnh.
Sau khi NS Công Lý bị đột quỵ vào năm 2021, bà xã Ngọc Hà đã nghỉ công việc ở cơ quan, chuyển hướng làm truyền thông, sáng tạo nội dung và tập trung chăm sóc cho chồng. Mới đây, vợ kém 15 tuổi của Công Lý có bài đăng dài trải lòng khi năm 2025 chuẩn bị kết thúc.
Ngọc Hà thừa nhận năm 2025 không tiết kiệm được khoản nào mà còn âm. 2 tháng nay, bà xã Công Lý đã không có bất kỳ nguồn thu nhập nào. Cô bộc bạch: “Đến bây giờ, nhiều người hỏi mình có tiết kiệm được khoản nào không. Câu trả lời là không. Thậm chí, thời điểm này mình đang rơi vào con số âm.
Mình từng là người có thu nhập tốt, nhưng năm nay thị trường và kinh tế thay đổi quá nhiều khiến mình gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, hai tháng nay mình không có bất kỳ nguồn thu nhập nào. Anh Lý cũng đã thôi không còn đảm nhiệm chức vụ ở nhà hát. Mình thực sự lo lắng và cũng không biết Tết này rồi sẽ ra sao”.

Bà xã Công Lý thừa nhận 2 tháng nay không có thu nhập. Ảnh: FBNV

Trong năm 2025, cô không tiết kiệm được khoản nào, lo lắng không biết dịp Tết sắp tới sẽ ra sao. Ảnh: FBNV
Trong suốt 4 năm qua, Ngọc Hà cho biết đã làm việc không ngừng nghỉ, dù có lúc sốt tới 39,5 độ. Cô không ngại làm việc gì để có tiền cho NS Công Lý đi chữa bệnh. “Suốt hơn 4 năm qua, mình đã cày cuốc quá nhiều. Làm ngày, làm đêm, nhẫn nhịn, chịu đựng. Có những lúc sốt lên tới 39,5 độ, vừa hắt hơi, vừa nhắm mắt ngủ gật khi makeup, nhưng vẫn đi livestream. Mình không ngại vất vả, không lười biếng, miễn sao có thể lo cho anh Lý đi Nhật chữa bệnh và mình đã làm được”, Ngọc Hà chia sẻ.
Ở bài đăng, bà xã kém 15 tuổi cho biết chỉ mong bản thân khỏe mạnh, gia đình bình an để tiếp tục cố gắng trong năm tới. Cô viết: “Cuối cùng, mình nghĩ: thôi thì xem như năm nay trắng tay để đầu óc bớt căng thẳng. Năm sau sẽ là một sự khởi đầu mới. Chỉ cần thân thể mình khỏe mạnh, anh Lý khỏe mạnh, gia đình bình an.
Còn người là còn của, rồi sẽ lại có công việc để mình tiếp tục làm. Và đừng bất an quá nhiều, đừng dằn vặt bản thân chỉ vì chưa kiếm được tiền, mà hãy học cách yêu thương bản thân mình tốt hơn. Nói vậy không có nghĩa là trước đây mình từng ngược đãi bản thân. Chỉ là hiện tại, mình dành nhiều thời gian để tĩnh tâm hơn, để tự chữa lành tâm hồn mình”.

Ngọc Hà chia sẻ đã chăm chỉ làm việc trong suốt nhiều năm để có tiền đưa NS Công Lý chữa bệnh. Ảnh: FBNV
Tháng 7/2021, NSND Công Lý bị đột quỵ tại nhà riêng, phải điều trị một thời gian dài tại bệnh viện. Gần đây, sức khoẻ của NSND Công Lý đã hồi phục khá nhiều. Nghệ sĩ tham gia vai khách mời trong một số bộ phim: Hương vị tình thân, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Dưới bóng cây hạnh phúc, Trạm cứu hộ trái tim…
Vào khoảng giữa tháng 3/2025, NSND Công Lý xin rời vị trí Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Trong thông báo được đăng tải trên trang mạng xã hội, NSND Công Lý không ghi rõ lý do nhưng anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội và đồng nghiệp.

Sau thời gian chữa trị, NS Công Lý đang dần hồi phục sức khỏe. Ảnh: FBNV
Nguồn: https://kenh14.vn/lo-lang-tinh-hinh-hien-tai-cua-vo-chong-ns-cong-ly-215251228182927308.chn?fbclid=IwY2xjawO-ud5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFRSnYyOHVnalU2Q3lMVDZJc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHlwa6gayIzEFA0veyOj_1icccoXEpPU0lo9dcXmfEtDgBVDN1-hLEa-kHEQQ_aem_macTm_fzJvak4IIsxdDK4A
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load