Dù đã dẫn dắt U22 Việt Nam xuất sắc đánh bại U22 Thái Lan, nhưng HLV Kim Sang-sik cùng BHL Việt Nam lại không được trao huy chương vàng.
Tối 18/12, HLV Kim Sang-sik cùng U22 Việt Nam đã tạo nên một trong những trận chung kết đáng nhớ nhất lịch sử SEA Games. Trước áp lực cực lớn từ khán đài sân Rajamangala, đội bóng của Việt Nam bị chủ nhà Thái Lan dẫn trước 2-0 sau hiệp một.
Tuy nhiên, kịch bản không tưởng đã xảy ra ngay đầu hiệp hai, khi U22 Việt Nam liên tiếp ghi hai bàn thắng để đưa trận đấu trở về thế cân bằng 2-2. Sang hiệp phụ, bàn thắng quyết định được ghi, ấn định chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc, giúp U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33.
Các cầu thủ U22 Việt Nam ăn mừng chiếc HCV SEA Games 33.
Dù vậy, ở lễ trao giải sau trận, một hình ảnh gây nhiều thắc mắc với người hâm mộ đã xuất hiện. Chỉ có 23 cầu thủ U22 Việt Nam được lên bục nhận huy chương, trong khi HLV Kim Sang-sik cùng các thành viên ban huấn luyện chỉ đứng bên ngoài chia vui. Điều này khiến không ít cổ động viên ngạc nhiên, bởi trước đó họ từng chứng kiến HLV Kim cùng các học trò nhận huy chương tại AFF Cup 2024 và giải U23 Đông Nam Á 2025.
Chỉ các cầu thủ U22 Việt Nam mới được trao HCV SEA Games 33, còn HLV Kim Sang-sik thì không.
Trên thực tế, việc ban tổ chức SEA Games 33 không trao huy chương cho HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện là hoàn toàn phù hợp với quy định hiện hành. Khác với các giải đấu do liên đoàn bóng đá tổ chức, nơi toàn bộ đội bóng đều được nhận huy chương, SEA Games chỉ trao huy chương cho các vận động viên trực tiếp thi đấu.
HLV Kim Sang-sik với 2 tấm huy chương vô địch AFF Cup 2024 và giải U23 Đông Nam Á 2025.
Quy định này được áp dụng thống nhất cho tất cả các môn thể thao tại SEA Games từ trước đến nay, đồng thời cũng tương tự tại những đại hội thể thao lớn như ASIAD hay Olympic. Vì vậy, dù không xuất hiện trên bục trao giải, dấu ấn chiến thuật và vai trò của HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện U22 Việt Nam vẫn được xem là yếu tố then chốt tạo nên chiến tích lịch sử này.
Nguồn: https://www.techz.vn/187-1225-5-ly-do-hlv-kim-sang-sik-cung-toan-bhl-u22-viet-nam-khong-duoc-chu-nha-thai-lan-trao-hcv-sea-games-ylt672291.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load