Một thị trấn tại California (Mỹ) đang cân nhắc cấm pickleball vĩnh viễn sau những tiếng ồn phát ra gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân nơi đây.
Pickleball được đánh giá là môn thể thao phát triển nhanh nhất nước Mỹ với mức tăng 311% số người chơi kể từ năm 2021, đạt gần 20 triệu người theo Pickleball Athletic Club. Phong trào pickleball đang phát triển mạnh tại Mỹ, nhưng ở Carmel-by-the-Sea tại California môn thể thao này lại đứng trước nguy cơ bị cấm vĩnh viễn.
Nguyên nhân xuất phát từ hàng loạt phản ánh của cư dân sống gần sân Forest Hill Park, nơi đặt sân pickleball của thị trấn. Theo đó, tiếng ồn pickleball là âm thanh “pop pop” đặc trưng của quả bóng nhựa va vào vợt, thường gây khó chịu đặc biệt ở những khu vực xung quanh sân. Mức độ tiếng ồn có thể lên tới 80-90 decibel (dBA) hoặc cao hơn.
Thị trấn Carmel-by-the-Sea tại California (Mỹ) xem xét cấm pickleball vĩnh viễn.
Trong cuộc họp hội đồng hồi tháng 10, cư dân Kimberly Edwards sống gần sân, cho biết tiếng ồn pickleball quá lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống. “Tôi nghe rõ từ cửa sổ phòng ngủ, ngoài vườn. Rất khó chịu. Nếu bạn không sống gần đây thì bạn không hiểu nhưng với tôi, đó là vấn đề lớn”, bà Edwards nói. “Tại sao chúng ta phải chiều khách du lịch và người chơi pickleball khi người sống ở đây là cư dân, chính quyền làm việc vì cư dân?”.
Tiếng ồn phát ra từ sân pickleball gây ảnh hưởng đến người dân khu vực xung quanh.
Cảnh sát trưởng Carmel, ông Todd Trayer, nói với ABC News rằng bất kỳ ai sử dụng sân pickleball trong thời gian bị cấm tạm thời sẽ được cảnh báo trước. Tuy nhiên, ông cho biết chưa ghi nhận trường hợp vi phạm nào.
“Nếu chúng tôi nhận được cuộc gọi, người chơi sẽ được nhắc nhở và giải thích về quy định mới. Đây là một cộng đồng đẹp và đa số đều hiểu những lo ngại liên quan đến tiếng ồn”, ông Trayer cho biết.
Hội đồng thị trấn đã bỏ phiếu duy trì lệnh cấm tạm thời và yêu cầu luật sư thành phố soạn thảo lệnh cấm vĩnh viễn. Các bên phản đối có thể khiếu nại trong hai phiên điều trần tới.
Nguồn: https://www.techz.vn/179-1125-1-mot-dia-phuong-xem-xet-khai-tu-pickleball-nguyen-nhan-khien-ai-cung-phai-dong-tinh-ylt668579.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load