Liên quan đến câu chuyện đánh ghen ở Thanh Hóa đang gây sốt trên mạng xã hội, vừa qua cư dân mạng đã tìm ra danh tính nhân vật ‘tổng tài’ 62 tuổi.
Mạng xã hội đang lan truyền câu chuyện gây xôn xao về mối quan hệ ngoài luồng giữa người đàn ông 62 tuổi và cô gái 23 tuổi ở Thanh Hóa. Theo chia sẻ từ phía người vợ, chồng bà đã quay lưng với gia đình để đến với người kém mình gần 40 tuổi.
Trong các bài đăng được lan truyền, “chính thất” cho biết chồng bà không chỉ có tình cảm mà còn bạo chi hơn 40 tỷ đồng để xây biệt thự, mua ô tô cho người tình trẻ. Người vợ thể hiện rõ sự bức xúc, cho rằng bản thân đã bị phản bội sau nhiều năm cùng chồng gây dựng cơ nghiệp.


Hình ảnh cắt từ clip
Đáng chú ý, theo lời bà, cô gái 23 tuổi đã có gia đình và hai con nhỏ, song vẫn lựa chọn rời bỏ chồng con để đến với người đàn ông hơn mình gần 40 tuổi. Những hình ảnh và đoạn clip được cho là do người vợ ghi lại đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên khắp các nền tảng mạng xã hội, trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi.
Không dừng lại ở đó, một số cư dân mạng còn tìm ra danh tính và hình ảnh của người đàn ông 62 tuổi trong câu chuyện. Loạt ảnh chụp thời trẻ của ông bên người vợ hiện tại được chia sẻ lại, kèm những lời bình luận tiếc nuối cho cuộc hôn nhân từng được xem là hạnh phúc. Một số tin đồn chưa được kiểm chứng còn cho rằng ông là chủ của hai khách sạn tại Thanh Hóa và Hạ Long (Quảng Ninh).



Hình ảnh trong quá khứ của “tổng tài” 62 tuổi và vợ. Ảnh: MXH
Trước sức lan tỏa mạnh mẽ của vụ việc, cộng đồng mạng chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận tỏ ra phẫn nộ với mối quan hệ “ngoài luồng”, chỉ trích lối sống lệch chuẩn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng mọi thông tin mới xuất phát từ một phía, chưa có xác nhận từ người trong cuộc hay cơ quan chức năng, do đó cần tỉnh táo trước khi phán xét.
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load