Những ngày cuối đời, sức khỏe và ý thức của Thương Tín sút giảm nghiêm trọng. Ông chưa từng được gặp con gái như ước nguyện.
Diễn viên Thương Tín qua đời vào 18h50′ ngày 8/12, hưởng thọ 69 tuổi.
Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, nhạc sĩ Tô Hiếu – người gắn bó, giúp đỡ diễn viên Thương Tín những năm cuối đời – thấy bồi hồi, xót xa.
Hôm 25/11, anh lo Thương Tín ở quê Phan Rang chịu ảnh hưởng bởi bão lũ nên gọi điện thoại hỏi thăm. Ở đầu dây bên kia, gia đình nói ông đang trong bệnh viện, đã sa sút toàn diện.
“Lúc đó, anh đã không còn ý thức đầy đủ, mất kiểm soát trong các việc cá nhân. Sức khỏe anh rất yếu và khắp người lở loét. Anh Tín thậm chí không nhớ nổi đứa con gái mình yêu thương nhất. Anh duy trì tình trạng đó thêm vài ngày ngắn ngủi rồi qua đời”, Tô Hiếu kể.

Hồi Thương Tín bị ngã bể đôi bánh chè khớp gối chân phải, gia đình đã nhắn nhờ vợ cũ của ông là chị Bùi Kim Chi đưa con gái đến thăm cha nhưng chị này chưa từng thực hiện.
Điều này khiến Thương Tín ngày đêm thương nhớ con gái, đâm ra buồn, u uẩn không nguôi. Khoảng 6h sáng nay, chị Chi mới đưa bé Thạch Thảo đến nhìn cha lần cuối.
Từ lúc đến Phan Rang, Thanh Tùng – con trai Thương Tín buồn và trầm mặc, không nói lời nào, chỉ tỏ ra day dứt, tự trách bản thân.
Đám tang diễn viên Thương Tín bắt đầu từ 8h sáng nay. 15h ngày mai 10/12, người thân đưa ông đi an táng ở nghĩa trang.
Thương Tín sinh năm 1956, tham gia gần 200 bộ phim và nổi tiếng vào thập kỷ 1980 – 1990. Ông góp mặt trong các phim như Biệt động Sài Gòn, Ván bài lật ngửa, Chiến trường chia nửa vầng trăng, SBC… Ông cũng đóng hơn 100 vai kịch, chủ yếu kép chính và kép độc.

Về già, Thương Tín sống cô đơn, được một số người cưu mang, trong đó có nhạc sĩ Tô Hiếu. Ông từng sống trong nhà Tô Hiếu ở Hóc Môn suốt 2 năm, được anh chăm lo sinh hoạt.
Đầu năm 2021, Thương Tín bị đột quỵ, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Tháng 9/2024, ông bị ngã khi bước xuống từ xe khách, phải nhập viện.
Cuối tháng 12/2024, Thương Tín khám tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM và được bác sĩ kết luận bị thoái hóa khớp gối phải, gãy xương bánh chè.
Sau bao thăng trầm, ông chọn an hưởng tuổi già ở quê nhà Phan Rang.
Nguồn: https://vietnamnet.vn/nhung-ngay-cuoi-doi-cua-thuong-tin-bi-hoai-tu-dem-ngay-trong-ngong-con-gai-2470747.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load