Không chỉ đơn giản là chạy sô nữa, Triệu cầu lông đi máy bay từ Hà Nội vào Sài Gòn để kịp thời gian đánh trận chung kết D-Joy Tour 2025 trong buổi tối.
Cú “bay” sô lịch sử này bắt đầu từ thứ 6 tuần trước, khi Triệu cầu lông có mặt tại Sài Gòn để đánh các vòng ngoài của D-Joy Tour 2025 Leg 3. Sau khi cùng với Linh Giang chiến thắng ở trận bán kết, tay vợt này đã bay về nhà để kịp tham dự 1 giải đấu lớn tại Bắc Ninh vào thứ 7.

Triệu cầu lông và Linh Giang ở các trận đấu vòng ngoài của D-Joy Tour 2025 Leg 3

Thứ 7 có mặt tại Bắc Ninh thi đấu cùng Đạt trố
Chủ nhật 26/10, đỉnh điểm của màn “bay” sô lịch sử!
16h30, Triệu vẫn đang cùng Đạt trố đối đầu Vinh Hiển – Minh Quân trong trận bán kết đôi nam Pro tại VTV A.O Smith Open ở Hà Nội. Vì thời gian gấp rút nên Triệu phải rời sân ngay sau khi thất bại, cặp đôi này cũng bỏ cuộc trong trận tranh 3/4.

16:30 hiều chủ nhật tại Hà Nội
18h30, Triệu đã có mặt ở sân bay Nội Bài, hành lý đơn giản để gấp rút bay vào TP.HCM kịp dự trận chung kết đôi nam Pro tại D-Joy Tour 2025 Leg 3.

Các trận tranh 3/4 và chung kết của các hạng mục khác đang diễn ra sôi nổi nhưng dường như khán giả trên sân chỉ mong chờ một điều: “Triệu Cầu Lông đã hạ cánh chưa?”
20h30, BTC thậm chí chuẩn bị sẵn một chiếc xe máy phóng ra sân bay để đón Triệu cầu lông một cách cơ động nhất có thể. Thông tin chuyến bay, giờ hạ cánh, tình trạng thời tiết ở Tân Sơn Nhất… trở thành đề tài nóng nhất trên các group Pickleball khắp cả nước. Ai nấy đều hồi hộp mong chờ trận chung kết lịch sử.

BTC cử người đến sân bay để đón
Trời Sài Gòn tối nay mưa to, khiến chuyến bay hạ cánh muộn hơn dự kiến. BTC thậm chí còn livestream lên màn hình chính của sân cảnh đón Triệu tại sân bay. Và rồi cuối cùng Triệu Cầu Lông đã có mặt tại sân đấu.

Màn hình chính của sân livestream cảnh đón Triệu cầu lông ở sân bay
Tuy nhiên, sau khi thảo luận và đưa ra thống nhất, BTC đã xử thua Triệu cầu lông và Trịnh Linh Giang theo luật. Trận chung kết không thể diễn ra trước sự tiếc nuối của rất nhiều CĐV trên sân cũng như người hâm mộ đang dõi theo livestream.

Như vậy, chức vô địch đôi nam Pro D-Joy Tour 2025 Leg 3 thuộc về Lý Hoàng Nam – Lê Xuân Đức. Triệu cầu lông và Trịnh Linh Giang dù có 1 giải đấu xuất sắc nhưng không thể lên ngôi vô địch.
Nguồn: https://kenh14.vn/oai-oam-o-pickleball-viet-nam-trieu-cau-long-bay-so-bac-nam-trong-mot-toi-bi-xu-thua-chung-ket-vi-den-san-muon-215251027004741235.chn
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load