Trước đây, bà Đỗ Thị Hồng Huế (hiệu phó Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy) từng bị xử phạt hành chính và kỷ luật khiển trách. Lý do là gì?
Theo báo Tuổi Trẻ Online, chiều 1/10, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng trị cho biết, đơn vị đã có cuộc làm việc với 75 phụ huynh có con em học bán trú tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị và chính quyền xã sau những vấn đề liên quan đến vụ việc ngộ độc của 40 học sinh gây chú ý thời gian qua.
Trong cuộc làm việc, nhiều vấn đề bất thường liên quan bếp ăn bán trú và nữ hiệu phó Đỗ Thị Hồng Huế (người trực tiếp quản lý bếp ăn bán trú) đã được phụ huynh đề cập.
Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy nơi hiệu trưởng và nữ hiệu phó là anh em con chú bác. Ảnh: QUỐC NAM
Bên cạnh những băn khoăn về chất lượng bữa ăn bán trú, tại buổi làm việc chiều nay, hơn 20 phụ huynh đã đồng loạt bày tỏ sự không chấp nhận với cách quản lý bếp ăn nhiều rủi ro về an toàn thực phẩm của bà Huế – phó hiệu trưởng nhà trường.
Không chỉ dừng lại ở vấn đề bếp ăn, phụ huynh còn nêu ra nhiều bất thường khác liên quan đến bà Huế, trong đó có việc bà từng bị xử lý hành chính vì hành vi chiếm giữ tài sản của người khác.
Theo hồ sơ, tháng 10/2023, UBND huyện Lệ Thủy (cũ) đã ra quyết định kỷ luật bà Huế bằng hình thức khiển trách trong thời hạn 12 tháng. Trước đó, Công an huyện Lệ Thủy cũ cũng xử phạt hành chính đối với bà về hành vi “chiếm giữ tài sản của người khác”.
Bà Đỗ Thị Hồng Huế
Cụ thể, tại một quán ăn ở thị trấn Kiến Giang, bà Huế đã lấy chiếc điện thoại để trên bàn rồi mang về nhà. Chủ sở hữu điện thoại sau đó trình báo công an. Qua định vị, lực lượng chức năng tìm đến nhà bà Huế, khi đó bà mới thừa nhận và trả lại tài sản. Thời điểm xảy ra sự việc, bà Huế vẫn đang giữ chức phó hiệu trưởng.
UBND xã Kim Ngân xác nhận bà Huế là anh em con chú bác ruột với ông Đỗ Văn Mỹ – hiệu trưởng nhà trường. Bà Huế được giao phụ trách toàn bộ công tác bếp ăn bán trú. Đáng chú ý, dù đang trong thời gian bị kỷ luật, bà vẫn được ông Mỹ xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Bà Đỗ Thị Hồng Huế, nữ hiệu phó đang gây bức xúc dư luận sau vụ ngộ độc. Ảnh: H.S
Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết: “Chúng tôi đã đề nghị chính quyền xã tạm đình chỉ chức vụ của bà Huế. Việc này là phù hợp và cần thiết ở thời điểm này để phụ huynh chấp thuận cho con trở lại trường cũng như để bà Huế có thời gian tập trung làm việc với phía công an”.
Trong diễn biến mới nhất, sáng 2/10, Tuổi Trẻ Online xác nhận, UBNd xã Kim Ngân đã có quyết định tạm đình chỉ công tác với bà Đỗ Thị Hồng Huế trong 15 ngày, tính từ ngày 2/10. Trong thời gian đó, ông Đỗ Văn Mỹ (hiệu trưởng) vẫn điều hành công việc của trường và việc điều hành bếp ăn bán trú sẽ tạm thời giao cho người khác.
Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế (bìa trái) đến thăm các em học sinh tại bệnh viện
Được biết, hiện các học sinh bán trú từng nghỉ học 2 ngày để phản ứng với cách quản lý của cô hiệu phó nay đã đi học trở lại (trừ một số em có triệu chứng ngộ độc nặng, cần nghỉ ngơi thêm).
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load