Quyền chủ tịch LĐBĐ Malaysia đã có những chia sẻ đầu tiên về FIFA ASEAN Cup.
Theo thông tin mới được công bố, FIFA sẽ cho ra đời FIFA ASEAN Cup trong thời gian tới. Đây là giải đấu quy tụ 11 đội tuyển thuộc liên đoàn thành viên FIFA khu vực Đông Nam Á.
Quyền chủ tịch LĐBĐ Malaysia Yusoff Mahadi đã có những chia sẻ đầu tiên về FIFA ASEAN Cup: “Chúng tôi hy vọng việc tổ chức FIFA ASEAN Cup có thể góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá ASEAN. Chúng tôi tin rằng với sự ủng hộ mạnh mẽ của tất cả các quốc gia thành viên cũng như FIFA, FIFA ASEAN Cup sẽ là biểu tượng cho sự trỗi dậy của bóng đá ASEAN trên trường quốc tế”.

Quyền chủ tịch LĐBĐ Malaysia Yusoff Mahadi
Thời điểm hiện tại, FIFA ASEAN Cup vẫn đang trong quá trình thảo luận và xây dựng phương án phù hợp. Dù vậy, ông Yusoff Mahadi tiết lộ: “Chất lượng của giải đấu khu vực Đông Nam Á sẽ được cải thiện bởi FIFA ASEAN Cup được tổ chức theo lịch thi đấu của FIFA”.
Việc tổ chức theo lịch trình FIFA Days nếu được áp dụng sẽ là một bước ngoặt lịch sử của giải đấu khu vực Đông Nam Á. Trước đây, AFF Cup thường diễn ra vào giai đoạn cuối năm và không trùng với lịch thi đấu quốc tế chính thức. Điều này khiến cho một số đội tuyển không thể triệu tập đội hình mạnh nhất.
Ví dụ điển hình có thể kể đến đội tuyển Indonesia tại AFF Cup 2024. Đội bóng xứ Vạn đảo không thể điền tên vào danh sách những ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu và chỉ sử dụng đội hình với nòng cốt là lực lượng U23.

Đội tuyển Indonesia mang tới AFF Cup 2024 đội hình không phải mạnh nhất
Nếu giải đấu diễn ra vào FIFA Days, các đội Thái Lan, Malaysia, Indonesia và cả Philippines sẽ mang một diện mạo rất khác so với AFF Cup theo lịch trình truyền thống. Đó là một thách thực sự dành cho đội tuyển Việt Nam.
4 lần gần nhất chạm trán những đối thủ thuộc tốp đầu khu vực Đông Nam Á tại lịch thi đấu FIFA Days, tuyển Việt Nam thua 3 (thua Malaysia 0-4, thua Thái Lan 1-2, thua Indonesia 0-3) và chỉ thắng 1 (thắng Philippines 3-2).
Nguồn: https://soha.vn/sep-bong-da-malaysia-tiet-lo-ve-giai-dong-nam-a-phien-ban-fifa-tuyen-viet-nam-co-the-gap-kho-khan-lon-19825102718231394.htm
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load