Phiên 22-12 chứng kiến cổ phiếu CRE của Cen Land chạm giá sàn 8.310 đồng, giảm hơn 6%, trong khi thị trường chung tăng mạnh.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 22-12, thị trường chứng khoán ghi nhận đà tăng ấn tượng. VN-Index tiến thêm hơn 46 điểm, đạt 1.751 điểm, trong khi nhóm VN30 bứt phá mạnh, tăng 52 điểm lên 1.985 điểm. Tuy nhiên, cổ phiếu CRE của Cen Land, nơi ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT, lại đi ngược xu hướng chung và bị bán tháo cổ phiếu mạnh.
Giá cổ phiếu CRE đóng cửa ở 8.310 đồng, giảm 6,52%, có thời điểm rơi xuống giá sàn. Thanh khoản lên tới 1,7 triệu đơn vị, gấp hơn 5 lần mức trung bình trước đó, khiến nhà đầu tư bất ngờ và lo ngại. So với đầu tháng 12, cổ phiếu này đã mất hơn 14% giá trị, tạo áp lực lớn cho cổ đông.
Cổ phiếu CRE đang có giá 8.310 đồng/cổ phiếu.
Nguyên nhân được cho là liên quan đến thông tin trên mạng xã hội về Hyra Holdings, nơi gần đây lực lượng chức năng xuất hiện tại một địa điểm gắn biển công ty, đồng thời nhắc đến tên Shark Hưng. Hyra Holdings thành lập năm 2021, tập trung phát triển các dự án công nghệ AI và blockchain. Tại Đại hội đồng cổ đông 2025, Hyra Holdings bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hưng làm Thành viên HĐQT độc lập.
Giai đoạn 2026-2030, Hyra Holdings lên kế hoạch triển khai 9 sản phẩm công nghệ trọng điểm và mở rộng ra hơn 30 thị trường quốc tế. Xa hơn, Hyra Network dự kiến IPO trong khoảng 2030-2035, nhắm đến giá trị vốn hóa hàng tỉ USD. Tình hình này khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng, nhất là khi trước đó lĩnh vực tiền ảo từng gây rúng động thị trường với vụ việc Shark Bình – Chủ tịch NextTech bị khởi tố liên quan dự án Antex.
Cổ phiếu công ty bất động sản liên quan Shark Hưng bị bán tháo. Ảnh: DT
Về kết quả kinh doanh, Cen Land vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu đạt 838 tỉ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 103%, đạt 63 tỉ đồng nhờ tối ưu chi phí. Giữa tháng 10, Cen Land hoàn tất nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu CRE202001 trị giá 450 tỉ đồng, đáo hạn từ 31-12-2023.
Tại Cen Land, Shark Hưng sở hữu trực tiếp 15,6 triệu cổ phần, tương đương 3,36%, đồng thời vẫn là tâm điểm chú ý khi cổ phiếu CRE tiếp tục chịu áp lực bán tháo trên thị trường. Diễn biến này đang thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư và giới tài chính.
Nguồn: https://www.techz.vn/180-1225-5-shark-hung-bat-ngo-gap-bien-nguyen-nhan-co-phieu-cre-lao-doc-giua-phien-nha-dau-tu-ban-thao-hoang-loan-ylt672813.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load