Vụ án liên quan đến Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) đã khiến MXH rúng động. Nhiều câu hỏi đặt ra rằng số tiền khổng lồ 900 tỉ đồng sẽ được xử lý như thế nào sau khi các đối tượng liên quan bị bắt.
Theo Công an TP Hà Nội thông tin chiều ngày 14/10, Nguyễn Hòa Bình và 9 đối tượng khác đã bị khởi tố hình sự về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi điều tra và xác minh, Công an đã thu giữ khoảng 900 tỉ đồng gồm: Hơn 597 cây vàng, 18 bất động sản, 2 xe ô tô.. Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được khoảng 17 tỉ đồng.
Trước vụ việc trên, luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội, mức hình phạt mà Shark Bình và các đối tượng trên có thể phải đối diện với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư khoảng 117 tỉ đồng. Theo Điều 174 BLHS 2015, đối tượng phạm tội nhằm chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân:
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 221 BLHS 2015 sửa đổi, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả, đối tượng thực hiện hành vi này có thể bị phạt tù tới 20 năm.
Shark Bình tại cơ quan chức năng.
Bên cạnh đó, luật sư Lê Hồng Vân cho biết đối với khối tài sản đã bị thu giữ trong vụ án hình sự này,vật chứng là chứng cứ quan trọng để chứng minh, buộc tội nên việc xử lý vật chứng rất được chú trọng trong toàn bộ quá trình điều tra, truy tố, xét xử.
Theo Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm tàng trữ, lưu hành thì bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy; Vật chứng là tiền bạc hoặc tài sản do phạm tội mà có thì bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước; Vật chứng không có giá trị hoặc không sử dụng được thì bị tịch thu và tiêu hủy…
Tuy nhiên những vật chứng do phạm tội mà có hoặc là công cụ phương tiện sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội thì sẽ bị tịch thu sung vào công quỹ nhà nước. Đối với những vật chứng là tài sản hợp pháp của người khác, không liên quan đến tội phạm sẽ được trả lại.
Trường hợp nếu vật chứng là tài sản hợp pháp của người bị hại, bị tội phạm xâm phạm đến cần phải được pháp luật bảo vệ thì sẽ trả lại cho bị hại hoặc buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả để trả lại cho người bị hại.
Theo Nghị quyết 164/2024/QH15 về thí điểm áp dụng các biện pháp để xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự, trong đó có biện pháp nộp tiền bảo đảm để hủy bỏ việc thu giữ, tạm giữ, kê biên, phong tỏa vật chứng, tài sản.
Trong trường hợp liên quan đến Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) đã khiến MXH rúng động. Nhiều câu hỏi đặt ra rằng số tiền khổng lồ 900 tỉ đồng sẽ được xử lý như thế nào sau khi các đối tượng liên quan bị bắt.
Shark Bình được biết đến nhiều hơn thông qua chương trình Shark Tank Vietnam.
Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), sinh năm 1981 tại Hà Nội, là doanh nhân mảng công nghệ, hiện giữ chức Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group. Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Nhật Bản.
Năm 2001, khi mới 19 tuổi, ông thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics với các thương hiệu như NgânLượng.vn, BoxMe, mPOS, Vimo…
Ngoài vai trò doanh nhân, ông được biết đến là một “cá mập” trong chương trình Shark Tank Việt Nam.
Nguồn: https://www.techz.vn/216-1025-5-so-tien-khong-lo-900-ty-dong-thu-duoc-sau-vu-be-boi-cua-shark-binh-se-di-dau-ve-dau-ylt664358.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load