Thông tin Hoàng Hường bị bắt vì trốn thuế gần 2000 tỷ đồng đang nhận được nhiều sự quan tâm của CĐM, nhiều người vẫn bất chấp tin tưởng bởi những hành động ‘đẹp’ của nữ doanh nhân này trước đó.
Ngày 3-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can gồm Hoàng Thị Hường (còn gọi Hoàng Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ) cùng hai em rể của Hường và ba nhân viên về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo điều tra, Hoàng Hường có 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh nằm trong hệ sinh thái do bà lập ra để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác. Kết quả điều tra, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.

Hoàng Hường bị bắt. Ảnh VTV.
Điều này có thể cho thấy Hoàng Hường kiếm được số tiền ‘khủng’ thế nào thông qua việc làm KOL bán hàng online.
Song song với việc nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội về bán đa dạng các sản phẩm, mặt hàng, Hoàng Hường còn nổi tiếng với việc chi hàng chục tỷ đồng làm từ thiện. Tuy nhiên, sau khi Hoàng Hường bị bắt, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thắc mắc cho rằng việc Hoàng Hường làm từ thiện có thực sự từ tâm hay nhằm đánh bóng tên tuổi và “rửa tiền”.

Hoàng Hường đi từ thiện ở Nghệ An.
Hồi tháng 8 vừa qua, Hoàng Hường cùng nhóm của cô đã đến tận Nghệ An, ‘rốn của vùng lũ’ trao nhiều phần quà ủng hộ cho bà con nơi đây bị ảnh hưởng của lũ lụt, tổng số tiền lên đến gần 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đến ủng hộ ở vùng lũ Nghệ An, Hoàng Hường vẫn tranh thủ livestream bán mặt hàng sữa và được rất nhiều người ủng hộ.

Tuy nhiên, nữ doanh nhân này vẫn tranh thủ livestream ngay tại vùng lũ để bán hàng.
Trước đó, Hoàng Hường rất nhiều lần làm từ thiện như chi hàng tỷ đồng để hỗ trợ người mắc bệnh chữa bệnh và xây nhà cho nhiều người nghèo. Trong chiến dịch ủng hộ, giúp đỡ bà con ở Làng Nủ trong vụ sạt lở đất kinh hoàng, Hoàng Hường cũng góp phần ủng hộ…
Trên mạng xã hội, hiện đang xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều xung quanh việc làm từ thiện này của Hoàng Hường.
“Tiền thu lợi bất chính, đem đi từ thiện làm phông bạt đánh bóng tên tuổi”
“ Việc nào ra việc đó sai đâu có pháp luật, nhưng vẫn cảm ơn em vừa qua đã giúp bà con vùng núi nghệ an mình”
“Lấy tiền của người nghèo rồi mang mác đi tài trợ để làm màu xong về bán hàng và hút máu những người nghèo. Thương gì mà thương”
“Để mà nói từ thiện giúp đỡ nhiều người thoát khỏi cái khổ như Hoàng Hường cũng ít ai làm đc”
“Không tự nhiên thừa tiền làm từ thiện nhiều vậy”
“Làm quá nhiều việc xấu, lợi dụng lòng tin lừa người già cả bán sản phẩm kém chất lượng lại là thực phẩm chức năng. Làm từ thiện để gột bớt tội thôi”…là 1 số ý kiến của CĐM.
Hoàng Hường (sinh năm 1987, ở Phú Thọ), được biết đến là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và sức khỏe. Hiện, trên các trang mạng xã hội cá nhân, Hoàng Hường tự giới thiệu là chủ chuỗi phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội.
Hoàng Hường từng vướng vào nhiều lùm xùm liên quan đến hoạt động kinh doanh và phát ngôn trên mạng xã hội. Năm 2020, Hoàng Hường từng đăng tải thông tin không chính xác về tình hình mưa bão tại Quảng Bình, gây ảnh hưởng đến uy tín và công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả của địa phương.
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load