Nhãn hàng bánh trung thu đã chính thức đưa ra phản hồi về câu chuyện lan truyền trên mạng.
Tối 28/9, mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng trước một câu chuyện gây chấn động: “Một công nhân tại nhà máy bánh trung thu ở Hợp Phố (Quảng Tây) ngã vào máy sản xuất, vài ngày sau mới được phát hiện. Số bánh trung thu đã kịp đưa ra thị trường”. Thông tin này được chia sẻ chóng mặt trong nhiều nhóm WeChat, kèm hình ảnh và lời bàn tán như: “Nghe nói anh ta ngã vào máy xay sinh tố, nhưng bánh vẫn được bán rồi” hay “Đừng bao giờ mua bánh trung thu ở Hợp Phố”. Tin đồn lập tức thổi bùng lo ngại về an toàn thực phẩm, đặc biệt khi Tết Trung thu cận kề.


Theo Red Star News, một cán bộ của Cục Quản lý Khẩn cấp huyện Hợp Phố cho biết thêm: khi tai nạn xảy ra, công ty liên quan chưa bước vào giai đoạn sản xuất bánh trung thu. Ngay sau sự cố, doanh nghiệp đã bị yêu cầu tạm ngừng hoạt động để khắc phục, đến nay vẫn chưa mở cửa trở lại. Do đó, việc nói bánh trung thu bị nhiễm bẩn rồi tung ra thị trường là không đúng thực tế. Tuy nhiên, vị này cũng cho hay chi tiết cụ thể vẫn cần chờ báo cáo chính thức.
Song song với tin đồn, trên mạng còn lan truyền ảnh chụp màn hình một thông báo từ trang web Chính quyền Nhân dân huyện Hợp Phố, với tiêu đề: “Huyện Hợp Phố tổ chức Hội nghị Cảnh báo và Giáo dục Tai nạn Doanh nghiệp Chế biến Thực phẩm năm 2025”. Kiểm chứng cho thấy cuộc họp này diễn ra ngày 9/9, nhằm rút kinh nghiệm từ vụ tai nạn lao động hôm 6/9. Tại đây, các doanh nghiệp được yêu cầu tăng cường trách nhiệm về an toàn sản xuất, triển khai biện pháp quản lý chặt chẽ hơn trong ngành chế biến thực phẩm. Toàn thể nhân viên tham dự còn được xem phim cảnh báo, và nhiều đại diện doanh nghiệp đã phát biểu, rút ra bài học sâu sắc.

Câu chuyện lan truyền lần này trở nên nhạy cảm hơn bởi Hợp Phố vốn được mệnh danh là “quê hương bánh trung thu khổng lồ của Trung Quốc”. Bánh trung thu nơi đây nổi tiếng với lớp vỏ mỏng, nhân đầy đặn, vị ngọt mềm, màu sắc tươi sáng và không gây ngấy. Năm 2018, sản phẩm này đã được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý quốc gia, và một năm sau, Hợp Phố chính thức được công nhận là “quê hương của bánh trung thu khổng lồ Trung Quốc”. Địa phương còn xây dựng “Thị trấn bánh trung thu” như một điểm nhấn du lịch năm 2021, nơi đây được xếp hạng khu du lịch quốc gia 4A và công viên trình diễn công nghiệp văn hóa cấp khu tự trị.
Trong bối cảnh thị trường bánh trung thu bước vào mùa cao điểm, những tin đồn thất thiệt không chỉ gây hoang mang dư luận, mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và thương hiệu địa phương. Chính quyền Hợp Phố hiện đã lên tiếng bác bỏ, đồng thời nhấn mạnh sẽ sớm công bố thông tin minh bạch để ổn định dư luận.
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load