Theo điều tra, Hoàng Hường bị cáo buộc để ngoài sổ sách doanh thu nghìn tỷ và nhiều lần kê khai sai thuế. Hiện Bộ Công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam nữ doanh nhân cùng đồng phạm.
Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chính thức công bố quyết định khởi tố bà Hoàng Hường (38 tuổi, quê Phú Thọ) cùng 5 cộng sự. Nhóm này bị cáo buộc liên quan đến hành vi trốn thuế với số tiền được cho là lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Công an khám xét một công ty của Hoàng Hường ở số 49 phố Dịch Vọng Hậu, Hà Nội. Ảnh: Huy Mạnh
Theo kết quả điều tra ban đầu, hệ thống doanh nghiệp của Hoàng Hường được xây dựng dưới dạng “hệ sinh thái” với 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên. Các đơn vị này chủ yếu kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm bảo vệ sức khỏe và dịch vụ nha khoa. Cơ quan chức năng xác định, từ năm 2021 đến giữa năm 2025, Hoàng Hường đã chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa sổ sách, chuyển doanh thu về các hộ cá nhân để tránh nghĩa vụ thuế. Chỉ riêng giai đoạn này, bà bị cáo buộc để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng và có hành vi kê khai sai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.
Hoàng Hường khi chưa bị khởi tố. Ảnh: FBNV
Trước khi vướng vòng lao lý, Hoàng Hường được biết đến như một dược sĩ – doanh nhân thành đạt. Bà thành lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, đồng thời điều hành phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường ở Hà Nội. Bằng việc tận dụng mạng xã hội, bà nhanh chóng trở thành “hiện tượng livestream” với hàng triệu lượt theo dõi, thường xuyên tổ chức tặng quà giá trị lớn và khoe lối sống xa hoa.
Bà Hoàng Hường tại cơ quan công an. Ảnh: VTV
Tuy nhiên, sự nổi tiếng của Hoàng Hường cũng gắn liền với không ít ồn ào. Bà từng quảng cáo sản phẩm với những tuyên bố gây sốc như “chữa hôi miệng từ kiếp trước” hay “giải quyết mọi bệnh xương khớp từ đầu đến chân”. Năm 2022, doanh nghiệp của bà bị Bộ Y tế xử phạt 65 triệu đồng vì hành vi quảng cáo sai sự thật. Ngoài ra, Hoàng Hường nhiều lần bị dư luận chỉ trích vì phát ngôn thiếu chuẩn mực và những màn khoe tài sản quá đà, từ rải tiền trên cầu thang, bước đi trên tiền cho đến khoe bất động sản giá trị nghìn tỷ.
Vụ án hiện đang được Bộ Công an mở rộng điều tra.
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load