Thông tin về chồng Hoàng Hường khá ít ỏi. Chỉ biết ông xã nữ doanh nhân tên Thắng và là người luôn ở bên động viên, đứng về phía vợ bất kể cô gặp nhiều thị phi và sóng gió.
Hoàng Hường là ai?
Hoàng Hường có tên thật là Hoàng Thị Hường, sinh năm 1987, đến từ Phú Thọ. Thương hiệu Hoàng Hường thông qua các doanh nghiệp và sản phẩm như Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường, Viên xương khớp Hoàng Hường,…
Theo chia sẻ của chính chủ, Hoàng Hường sinh ra trong gia đình khó khăn ở Phú Thọ. Gia đình chuyển lên Hà Giang làm kinh tế, Hường cũng đi theo một thời gian rồi trở về Phú Thọ đi học. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hường theo học ngành Dược.

Hoàng Hường là doanh nhân thường xuyên livestream bán hàng online.
Hoàng Hường bắt đầu nổi tiếng trên MXH thông qua các livestream bán hàng online với các sản phẩm chủ yếu là nước súc miệng, thực phẩm chức năng và dịch vụ nha khoa. Cũng trong các phiên live và bài đăng của mình, Hường thường xuyên khoe của cải như nhà cửa, tiền bạc, sổ đỏ,… đồng thời tổ chức sự kiện như off fan, bốc thăm nhận quà khủng để thu hút người theo dõi.
Hoàng Hường đang là cái tên gây sốt trên mạng xã hội vì tin đồn nữ doanh nhân bị bắt hoặc gặp vấn đề về pháp luật. Hình ảnh lực lượng công an xuất hiện trước công ty Dược Phẩm Thiên Dược được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Điều đáng nói là chỉ mới vài giờ trước, Hoàng Hường còn đăng hình ảnh, clip cùng chồng lên mạng xã hội để khoe hạnh phúc. Dư luận đang rất hoang mang không biết có đúng là nữ doanh nhân đã có chuyện?
Chồng Hoàng Hường là ai?
Cùng với đó, một lần nữa thân thế của chồng Hoàng Hường trở thành mối quan tâm lớn với dân mạng. Trên thực tế, dù Hoàng Hường rất nổi tiếng, cũng thường cho chồng lộ mặt trong các clip, nhưng thông tin về người đàn ông này rất ít ỏi.
Những gì dân mạng có thể biết là chồng Hoàng Hường tên Thắng, là một người luôn ở bên động viên, đứng về phía vợ bất kể cô gặp nhiều thị phi và sóng gió.
Trong một chia sẻ trên sóng livestream, Hoàng Hường từng nói: “Chồng em là người rất hiền lành, thông minh, tài giỏi và có tâm. Chồng em luôn là người bạn đời tuyệt vời của em, là người cha yêu thương con cái và là người con hiếu thảo với bố mẹ. Em rất may mắn khi có được chồng như anh”.
![]()

Mới đây, Hoàng Hường tiết lộ về cuộc hôn nhân với người chồng hoàn hảo trên mạng xã hội. Theo đó, nữ doanh nhân cho biết cả hai gặp nhau vào 15 năm trước, khi cô vẫn còn là sinh viên đại học năm 2. Chuyện tình của họ đến chớp nhoáng và điều gây choáng hơn nữa là chỉ vài ngày sau chồng Hoàng Hường đã ngỏ lời cầu hôn.
“Quen nhau nhắn tin được vài ngày anh hỏi cưới luôn chả tỏ tình gì cả… Hai mấy năm chẳng ai hỏi cưới bao giờ tự nhiên gặp anh, có đủ những thứ em cần nhưng lại chốt em nhanh quá em hốt. Lúc ấy còn chưa cầm tay nhau lần nào mà cũng hỏi cưới như thật. Rồi gần 1 năm sau cưới thật”, Hoàng Hường kể lại.
Trải qua 15 năm gắn bó, Hoàng Hường tâm sự, hai người đã cùng đối mặt rất nhiều biến cố. Nhưng với cô, chồng vẫn là người yêu thương vô điều kiện.
Cũng theo Hoàng Hường, sau khi lấy chồng cô đã nghỉ học. Nữ doanh nhân chia sẻ mình khi đó đang học 2 trường là Đại học Dược và Kinh Tế Quốc Dân. Vậy nên nữ doanh nhân đùa rằng chồng sẽ phải chịu trách nhiệm và bù đắp cho mình suốt đời.
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load