HLV Malaysia thừa nhận đội nhà không thể chống đỡ trước sức mạnh của tuyển Việt Nam.
Ở trận ra quân môn bóng đá nữ SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 7-0 trước Malaysia. Đoàn quân áo đỏ ép sân hoàn toàn và thể hiện sức mạnh vượt trội.
Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Joel Cornelli của đội tuyển Malaysia thừa nhận sự áp đảo của tuyển Việt Nam: “Đội tuyển nữ Malaysia đã cố gắng khởi đầu trận đấu tốt nhất có thể. Nhưng chúng tôi đã phải đối đầu với đội tuyển nữ Việt Nam có chất lượng quá khác biệt. Các học trò của tôi đã cố gắng chơi bóng, tìm cách triển khai các ý tưởng nhưng khoảng cách giữa 2 đội là quá lớn.

Tuyển Malaysia (áo vàng) rất vất vả khi phải đối đầu với tuyển Việt Nam
Đội tuyển nữ Việt Nam khởi đầu trận đấu tốt, có bàn thắng sớm nên càng chơi càng tự tin. Các cầu thủ Malaysia cố gắng bắt nhịp với trận đấu nhưng gặp quá nhiều khó khăn. Chúng tôi đã mất kiểm soát hoàn toàn trên sân trong hiệp một.
Tuyển Việt Nam sở hữu những cầu thủ rất chất lượng, được tổ chức lối chơi rất tốt và thi đấu cùng nhau lâu năm. Hôm nay tôi thấy rất nhiều cầu thủ xuất sắc trong đội hình, trong đó tôi ấn tượng nhất là Bích Thùy. Các bạn đã cho thấy chất lượng chơi bóng. Đội tuyển Malaysia sẽ cố gắng tổ chức lại lối chơi để có thể khép lại SEA Games 33 với kết quả tốt nhất”.
Về phần tuyển Việt Nam, HLV Mai Đức Chung hài lòng với màn trình diễn của các học trò: “Hôm nay đội tuyển nữ Việt Nam đá trận mở màn SEA Games 33. Các trận mở màn ở đâu cũng thế, dù đội nam và nữ đều gặp nhiều khó khăn.
Rất lâu rồi đội tuyển nữ Việt Nam mới gặp lại Malaysia. Qua xem băng hình tôi thấy họ tiến bộ rất nhiều, đã thắng Tajikistan, Bangladesh… nên tôi cũng hơi lo lắng lúc đầu trận.

Màn trình diễn thuyết phục của đoàn quân áo đỏ
Trước trận, tôi nhắc tất cả VĐV phải hết sức chú ý, tập trung cao độ và thực tế tôi đã rất vui khi tất cả cầu thủ đều đạt các yêu cầu của đội là ghi nhiều bàn thắng, không bị chấn thương và thẻ phạt, giữ sức đá trận sau.
Tôi đã sắp xếp đội hình xen kẽ giữa những cầu thủ kỳ cựu và các cầu thủ trẻ. Tôi không sắp toàn người trẻ và cũng không sắp toàn VĐV lớn tuổi. Tôi mong muốn các cầu thủ trẻ tiến bộ và hôm nay họ đã thi đấu đạt yêu cầu”.
Nguồn: https://soha.vn/thua-0-7-truoc-doi-tuyen-viet-nam-hlv-malaysia-noi-loi-tam-phuc-khau-phuc-198251205222819338.htm
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load